Con bé bạn thân của em nó bảo mới tìm ra chỗ dạy múa cột ở Hà Nội và rủ e đi tập cùng. Nó thì ngày trước du học bên Mỹ cũng 6, 7 năm và cái trò múa cột này nó đã tập trong chính trường đại học của nó nên giờ về VN thấy có lớp mở thì mừng húm lên muốn đi đăng ký ngay. Bình thường e là đứa chăm tập tành cái gì em cũng tập qua rồi từ múa bụng đến nhảy cổ điển, aerobic. Thấy bạn em nó rủ nhiệt tình mà kể lể bao nhiêu là lợi ích của cái môn múa cột này em cũng thấy tò mò muốn tập thử nhưng mà vẫn thấy hơi hơi lăn tăn vì nếu boyfriend em mà biết thì chắc hắn sẽ shock. :Thinking: Không biết chị em nhà mình có ai tập cái môn này chưa? Mà không biết mình đi tập có khiến mọi người nghĩ xấu về mình không ah? Các chị cho em biết ý kiến với!