Chào cả nhà. Chuyện là thế này: Vợ tớ sau khi nghỉ sinh cu Bin 5 tháng thì đi làm trở lại. Do đặc thù công việc nên vợ tớ thường phải đi làm sớm:Sad:, 6h30'AM là ra khỏi nhà, đến 1h00'PM mới về, sau đó cho con bú rồi ăn 1 đến 2 bát cơm và lại đi làm (buổi trưa về nhà có lẽ được khoảng 30 phút), đến 7h00'PM mới về. Đêm ngủ thì hiếm khi được ngon giấc vì cu Bin còn nhỏ mà(7 tháng tròn rồi).
Ở nhà cu Bin được bà ngoại chăm sóc rất cẩn thận. Tuy nhiên mình thấy cô ấy đi làm vất vả, nhưng ăn uống lại không đầy đủ cho lắm, nên người rất gầy (khoảng 39kg - 40kg:Sad:). Mặc dù sữa cho con thì cô nàng không thiếu (nhiều là đằng khác) nhưng gầy quá như thế mình rất lo.
Mình công tác xa nhà, mỗi lần về nhìn vợ gầy xanh, thương lắm. Không biết cả nhà có ai có thể mách cho tớ bài thuốc nào, hoặc thức ăn bổ dưỡng nào khiến cô nàng ăn ngon miệng và lên cân không?
Rất cảm ơn các bạn.:Smiling:
(Mình không biết phải post ở đâu, nên đành để ở mục "Dinh dưỡng chung" này:p)