Cho phép em được xưng là em với các chị.


3 ngày trước, em chính thức bị đá bởi mối tình đầu. Đau. Khóc. Tuyệt vọng. Sốc. Quá đủ rồi :))) em cần phải mạnh mẽ hơn. Chắc một trong những lí do em bị đá đó là do dạo này em hơi xuống sắc ( chắc vậy :)) Thế cho nên, em quyết tâm thay đổi bản thân mình để người ta phải cảm thấy hối tiếc.


Em chưa giới thiệu, em năm nay mới 19 tuổi, là sinh viên vừa hết năm nhất tại Hà Nội . Em bị nám ( hay tàn nhang) thậm chí e còn không biết nữa. Nám lâu năm, từ lúc em nhận thức đc thì da e nó đã bị rồi. Nó ban đầu chỉ ở quanh vùng mắt và má, sau mấy năm nay nó lan ra tận miệng và cả ở môi nữa, mùa đông thì đỡ hơn, chứ mùa hè thì nhìn thật xấu xí :)) đến em nhìn e còn chán huống gì ông ny cũ em. mà đặc biệt là em chỉ bị ở bên mặt phải thôi. Ngày ngày em sống trong sự tự ti, em không muốn mình phải che giấu hay xấu hổ nữa. Nét của em rất đẹp :) Chỉ xấu có làn da thôi. Vậy nên chị nào biết cách, mách nước cho em với. Em định đi dùng công nghệ cao luôn vì bao năm nay e đắp mặt nạ rồi bôi nha đam, mật ong,... đều vô ích. Nhưng sinh viên mà, tiền cũng không nhiều vả lại sợ bị biến chứng gì đó. Ai có kinh nghiệm chữa trị ở thẩm mỹ viện nào uy tín thì chỉ em với. Tuổi thanh xuân không thể để mãi như này được, em phải rạng rỡ và xinh đẹp :)))


Em cám ơn các chị đã lắng nghe em :)