Em vui quá mấy chị ơi tưởng không cứu vẫn được nổi nữa nhưng ai ngờ giờ môi đẹp hẳn ra. Tình hình là môi em hồi trước nó nhạt màu nhưng sau này dùng son chứa nhiều chì quá nó chuyển sang thâm cái viền, để mặt mộc là thôi rồi hay ăn mà bay son là đúng ghê luôn. Mới đầu em tính đi xăm môi nhưng nhớ lại cái vụ bà kia trong xóm xăm môi sau về môi bị nhiễm trùng ghê lắm nên cũng sợ không dám làm. Tưởng suốt đời gắn liền với cây son không rồi chứ, trung bình cứ gần 2 tháng là 1 cây son, kiểu này tiền nào chịu nổi. Nhưng hên nhờ con nhỏ cháu em đó mấy chị, vai cháu nhưng lớn hơn em, kiu là trị thâm bằng muối với sữa đi, cũng thử 1 tuần làm 2, 3 lần. Nhưng tuần đầu không mấy khả quan lắm em chửi nó =.= nó kiu phải kiên trì dùng hơn 1 tháng đi. Mà thiệt mấy chị 1 tháng sau môi em hết thâm dần, thấy có độ căng , hơi hồng hồng nữa. Tính đến giờ thì em ít dùng son hẳn, tại môi cũng không đến nỗi nào , do da mặt cũng trắng trắng nữa. Đó là cách trị môi thâm của em đó. ;)