Mình vừa làm chuyến đi Hà Nội mua tinh chất thảo dược thiên nhiên về trị mụn, vì thấy mọi người khen ngợi trung tâm này nhiều quá.


Đến tận nơi khám một chị bác sĩ trẻ măng, mà mọi lần gọi điện đến giọng rất cứng, mình toàn xưng cô. Cũng chẳng khám xét gì nhiều, chỉ hỏi tuổi rồi kê đơn bán thuốc. Mình mua một bộ cao uống và tinh dầu bôi hết 2,5 triệu. Trước khi dùng mình cũng tham khảo nhiều lắm, thấy bảo dùng sẽ hết mụn nhưng phải kiên trì. Hai tuần đầu da khô và xấu. Thế mà mình dùng được tuần rồi thuốc không có phản ứng gì cả, mụn vẫn mọc đều đều. Nản quá.


Không biết các mẹ từng trị mụn ở đây thế nào rồi? Mình thấy nghi ngờ quá. Hic