:((:(( Các mẹ ơi ,lần này các mẹ không giúp em là em mua bún về em thắt cổ em chết luôn đây này


Chả là dạo này mặt em bị cái con " virut" mụn nó hoành hành quá ,em làm đủ kiểu mà chúng nó không buông tha cho em .Ngày còn con gái em không bao giờ bị mụn ,da có hơi bánh mật nhưng cực khỏe ,phơi nắng suốt ngày ,em cũng chả dùng sữa rửa mặt hay kem dưỡng da gì ,mặt cứ trơ trơ ra ,ngày em lấy chồng đẻ bé thứ nhất da sáng ra nhưng cũng không bị mụn ,sau đó 2 năm em đẻ bé thứ 2 được khoảng 1 năm thì mặt bắt đầu xuất hiện mụn ,lúc đó thì em hay bị mụn bọc mọc ở đầu mũi ,từng cái một ,cái này vừa nặn thì cái kia lại xông tới ,em điên lắm ,nhưng lần này thì thảm họa ,mụn không mọc ở mũi nữa ,cũng không mọc ở trán hay má ,chỉ mọc xung quanh miệng ,nhất là 2 bên mép và cằm ,em đau khổ quá ,lúc đầu cũng từng cai ,cái này vừa nặn cái kia lại ùa tới ,toàn mụn bọc to trà bá ,mỗi lần em ấy bỏ đi thì để lại để tự " thâm " của em ấy ở lại với em đến hàng năm :( :((:(( ,em dùng đủ mọi cách ,em còn không dám trang điểm luôn sợ mụn nổi hơn ,cứ đi làm về là em lấy nước muối sinh lý ( loại vẫn sú miệng ấy ạ ) lau toàn bộ mặt ,sáng và tối em đều rửa mặt bằng máy rửa mặt ,uống mát gan ,vitamin c ,vitamin e .....nhưng cũng ko thay đổi được tình hình ,1 tháng về đây nó nổi lên hàng loạt ,những 5 , 6 cái to đùng nổi cùng 1 lúc ,e cười cũng đau ,nói cũng đau ,có người mách em uống thuốc nội tiết nhưng cũng có nhiều người uống bị tàn nhanh nên em sợ ,....vừa thâm vừa mụn ...mặt em như con sida giai đoạn cuối ý nói không phải điêu :(((( chứ ,có ai biết thuốc gì trị mụn kiểu như mụn của em không giúp em với :((:((:((:((