Em năm nay 32 tuổi rồi, mới sinh bé thứ 2 được hơn 1 năm, 1 nách 2 con, mỗi ngày


bù lu bù loa đủ các thứ chuyện, công việc, nhà cửa, con cái, chẳng có nhiều thời


gian mà chăm sóc da dẻ đâu, thế mà mỗi lần em gặp người quen ai cũng kêu…giữ


da kiểu gì mà đẹp vậy, hehe. Nghe mà ưng cái bụng lắm các chị ạ!


Hôm nay được ngày em thảnh thơi, ngoi lên đây để chia sẻ cho các chị cùng biết bí


quyết của em.


Phải nói là từ cái hồi mà em mang bầu rồi đến sau khi sinh bé thứ 2 xong người em


ú na ú nần, còn da dẻ thì chán đời lắm, nhăn nheo, xỉn màu, nhìn héo úa luôn…nói


chung em mới 32t mà nhìn cứ như ngoài 40 ý. Gặp ai cũng kêu béo thế, xấu thế, tủi


thân cực, mấy chị mà sinh đẻ rồi chắc sẽ hiểu.


Em cũng chỉ tính đẻ 2 đứa thôi nên là sau khi dứt sữa bé thứ 2 thì quyết tâm để


trùng tu lại nhan sắc của mình. Thật ra lúc đầu em nghĩ điều quan trọng nhất là duy


trì lối sống lành mạnh. Em cố gắng vừa tập Gym để lại dáng, vừa chăm dưỡng da


các thứ thôi. Nhưng mà gần đây thì em có dùng thêm nước uống nhau thai với


collagen. Cái này là quà của con bạn em từ Nhật về cho nên em uống thử chứ trước


đó em đã uống lần nào đâu, một phần vì tiếc tiền một phần cũng sợ ko có hiệu quả.


Bạn em nó bảo cái này dễ uống có nhau thai ngựa cả collagen cá các thứ tốt lắm,


sẵn đang giai đoạn chăm da em nghe nó nói vậy cũng thấy thích lắm.


Cái hộp bạn em cho toàn chữ tiếng Nhật, nhìn vào chả biết chữ gì thế nên mới lên


google seach thử Shukona xem nó ra thông tin gì thì thấy một trang web của Nhật,


hộp em được cho là loại nhau thai ngựa, còn có 1 loại là nhau thai heo nữa thì phải.


Đọc sơ qua bản eng thì cũng nắm sơ sơ về thành phần với công dụng nên em khá là


yên tâm nên uống luôn.


Mỗi hộp có 30 gói các chị ạ, dạng nước, sờ ở ngoài cũng thấy mát lạnh rồi, em uống


thì thấy ngọt với mùi trái cây khá là dễ uống, sau đó thì em để cả hộp vào tủ lạnh,


mỗi ngày lúc gần đi ngủ thì lấy ra uống, em thấy uống lạnh ngon hơn.


Ngày đầu uống thì cũng chả thấy gì đặc biệt chắc do em không để ý, từ ngày thứ 2


trở đi thì thấy ngủ ngon hơn. Sau 1 tuần em uống thì em thấy da của em đỡ khô đi


hẳn luôn ấy, da đỡ sần sần. Em tiếp tục uống và sinh hoạt điều độ, sau 2 tuần thì da


em đỡ sạm màu, sáng hẳn lên, mỗi sáng các chị thức dậy mà cảm thấy da mỡ màng


hơn ấy.


Đến hôm nay là ngày thứ 30 em uống rồi, hơn 4 tuần rồi đó các chị, em tập gym rồi


kết hợp với chế độ ăn uống nên người em đã gọn hơn, da thì người ta khen đẹp rồi


đó các chị ạ. Giờ da em đẹp, dáng em thon nên em tự tin bung lụa rồi các chị ạ. Em


nghĩ có được kết quả như này là do em kết hợp lịch sinh hoạt, ăn uống các thứ nữa


ạ, chứ bảo cứ thức khuya dậy sớm rồi bêu mặt ra nắng chẳng dưỡng gì thì chả có


uống thuốc thần cũng chả đẹp lên được.


Em thấy bảo là sau khi uống 2 tháng là kết quả tốt nhất, giờ em mới đặt mua hộp


thứ 2 để uống rồi nè, lúc nào uống xong hộp này nếu rảnh em lại ngoi lên review tiếp cho các chị nhé!