Tôi đã đẹp lên nhờ thiên nhiên, không phải mỹ phẩm hóa chất
Làn da của bạn đang phải tiếp xúc với hóa chất mỗi ngày, điều này quả thực đáng sợ. Mình là tín đồ của thiên nhiên, từ gội đầu đến tắm, rửa mặt mình đều dùng sản phẩm chiết xuất hoàn toàn từ rau củ, trái cây, thảo mộc.
Bây giờ thì mái tóc của mình chắc khỏe hơn rất nhiều rồi, vui nhất là tóc không còn rụng như lá mùa thu. riêng da mặt cũng muốn tâm sự với các bạn. Lúc đầu mình tìm đến xà phòng thiên nhiên để thay sữa rửa mặt, cốt là không muốn da mặt tiếp xúc với hóa chất nữa, cơ mà mình bị nghiền luôn vì da mặt không bị khô như trc nữa, cảm giác như được bổ sung nước nhiều hơn ấy, mướt lắm, mụn đầu đen cũng đi đâu mất tiêu. Mình hiện tại thì rất tự tin với vẻ bề ngoài rùi, ai hỏi cũng đều tự tin chia sẻ không dùng mỹ phẩm này, mỹ phẩm kia, hoàn toàn tự nhiên. hehe! Nhưng mà xà phòng hand made hay bồ kết cũng không phải rẻ đâu nhé, 1 bánh xà phòng mình mua 145k, bồ kết 115k, có vẻ mắc hơn dầu gội và sữa rửa mặt. Mà cái này mình thấy cũng không thành vấn đề, vì da đẹp, tóc đẹp nó đẹp lâu dài, chứ dùng hóa chất sau này mà đến tuổi lão hóa chắc chết, không cứu nổi. Cuối cùng, t chia sẻ để mọi người có thêm sự lựa chon cho mình, chúc các cô gái luôn tự tin và xinh đẹp nhé. hihi!