Thần dược trị các loại mụn. em đã thử và thành công!!!!!!
trc tiên em sẽ kể cho mọi người nghe về tình trạng mụn mà em đã gặp phải. :((( *cry-ing* phải nói là chả muốn đi đâu khỏi nhà. tự ti kinh khủng. mụn đỏ mụn bọc lổm chổm dưới da. đã thế trời nắng da lại nhờn nhờn bẩn bẩn. thêm cái vùng quanh mũi em thì toàn là mụn đầu đen. chỉ cần tưởng tượng lại là em đã thấy ghê rồi.em xài đủ loại kem ko hết. thậm chí mẹ dắt đi lễ rồi mà đc 1 thời gian mụn lại lên lại. tình cờ em được bé em giới thiệu cho cái Thảo Dược Hồng Hạnh. được biết là đây là thảo dược từ thiên nhiên nên em củng muốn thử. vì trc giờ toàn xài mĩ phẩm. mấy ngày đầu về thoa củng chưa tiến triền gì mấy. qa tuần thứ 3 thì mụn của em bắt đầu tróc rồi lồi lên. em có thể dùng tay lấy nhân mụn hoặc có cái nó tự rớt ra. hay thật!!!! rồi sang đến tuần thứ 6 là da em có hiện tượng bong. lúc đó củng hơi hoang mang ko biết có làm sao ko nhưng con bé em nói đó là lớp da thâm vs tế bào viêm nó đẩy ra đó. vậy củng ậm ừ rồi tiếp tục kiên trì sài thêm vài tuần nữa. và tới tuần thứ 10 thì aaaaaaaaaaa da em nó mịn hẳn. sờ đâu củng chả thấy mụn đầu đen đầu trắng j bay tuốt tuồn tuột. đúng là thần dược chứ k phải thảo dược nữa. mấy vết thâm củng đang mờ dần và đến bây giờ em vẫn còn đang tiếp tục xài vì cải thiện thêm mấy vết thâm lâu năm. với cả đây là thuốc. có sài miết da mình củng k hư hại j nên em lo !!! hehe.