Chào mọi người, mình là nam, năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học, mình đối mặt với mụn từ hồi cấp 2 khoảng lớp 8 9 gì đó, ban đầu chỉ nổi trên trán, sau lan ra khắp mặt, đỏ ửng, ngoài mụn trứng cá nhỏ nhỏ thì là 6 7 nốt mụn bọc mủ to, mỗi sáng thức dậy cái này lặn thì 2 3 cái khác lại lên, mặt như bãi mìn, mỗi lúc rửa mắt lại đau và xót. Lúc đó là khoảng lớp 11 lên 12, mình quyết định đi bác sĩ da liễu và được điều trị bằng ISOTRETINOIN, mình uống tổng cộng 7 tháng, da mặt hết mụn hoàn toàn, hết thâm, nhìn giống như 1 người chưa bao giờ bị mụn. Mọi người tìm lại bài viết của mình thì cách đây 5 năm mình đã post những bài về quá trình trị mụn của mình. 5 năm sau đó là quãng thời gian tuyệt vời với mình, mụn vẫn mọc lại nhưng rất rất ít, chỉ 2 3 cái nhỏ nhỏ trên trán, mình bôi differin 2 3 hôm là xẹp, cuộc sống rất tuyệt vời, ko bao giờ mình phải lo lắng về mụn nữa, mình có thể thức khuya, ăn những gì mình muốn, mình vẫn giữ thói quen uống rất nhiều nước, rửa mặt sạch mỗi lúc đi đâu về và da mình vẫn rất ổn trong khoảng thời gian này. Nhưng quãng thời gian từ tháng 12 năm ngoái trở đi, mặt mình bắt đầu nổi mụn nhiều hơn, nhưng mình vẫn kiểm soát được. Đến khi qua Tết, sau khi đi thực tập về, mình bắt đầu lên nhiều mụn và nó bắt đầu lan ra k kiểm soát nổi, từ lưng lên đến gáy rồi lên mặt, chủ yếu là 2 bên quai hàm và trên trán với 2 bên thái dương. Bôi differin cũng k còn tác dụng nữa, mẹ mình cắt thuốc nam uống cũng chỉ đỡ chứ k hết. Sau đó, mình quay lại bác sĩ để điều trị, và lại uống iso thôi, mình uống từ tháng 3 đến nay đã là 4 tháng, nhưng tình trạng mụn vẫn chưa được cải thiện nhiều, vẫn nổi mụn ngày qua ngày + thêm việc mình cậy nặn khiến khuôn mặt có rất nhiều vết thâm to. Đợt này ra trường đi làm rồi, lại hay suy nghĩ chuyện tình cảm khiến mình cảm thấy rất stress và căng thẳng, mụn hàng ngày vẫn lên và chưa có dấu hiệu dừng. Mình đang uống 40mg/ngày rồi. Mình biết là con trai thì phải có chí hướng, tập trung cho công việc học hành đi làm sắp tới, thế nhưng nỗi ám ảnh về khuôn mặt mụn cấp 3 vẫn làm mình cảm thấy mất tự ti. Mình viết lên đây để chia sẻ cùng mọi người vì thời gian gần đây rất căng thẳng về mụn, chuyện tình cảm và công việc sắp tới.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Xin được chia sẻ cùng bạn, trong các sản phẩm mà bạn đã từng sử dụng, mình nhớ rõ nhất là differin, cái thứ mà mình đã dùng...