Bạn có thể nhìn thấy nhiều người ở cùng một độ tuổi và có một quỹ thời gian giống nhau nhưng tình trạng da của họ hoàn toàn khác nhau. Tôi biết những chị chỉ mới 25 mà da đã bắt đầu lão hoá, nhưng cũng có những người dù 40, 50 vẫn sở hữu làn da căng bóng.  

Hiếm ai có được làn da mà không bị tác động của thời gian, của môi trường, của các yếu tố có hại luôn xung quanh ta. Mọi thứ không phải tự nhiên mà đến cũng không phải tự nhiên mà xấu đi. Một trong những sự khác biệt ấy chính là do các chăm sóc khác nhau của mỗi người. 

Người Việt Nam mình, số đông vẫn còn lơ là trong việc dưỡng da, thường để các nếp nhăn hiện rõ, mụn nổi đỏ lên mới vội vàng tìm cách để trẻ hoá, để chữa trị. Lúc đó, kinh tế phải bỏ ra nhiều hơn mà chưa chắc đã khỏi hẳn.  

Nhưng cũng có những người khác, họ cực kì chỉn chu trong việc lựa chọn mỹ phẩm cũng như chăm sóc cho làn da mỗi ngày. Ngày qua ngày, da họ càng đẹp hơn.  

Chuyên gia sắc đẹp Jana Elston, làn da của chúng ta cũng như tâm trí, phải luôn được nuôi dưỡng và chăm sóc để duy trì sự cân bằng về sinh khí, độ ẩm, độ mịn màng... từ đó giúp làn da phát huy hết những tính năng nội tại của nó.  

Hãy yêu thương và nâng niu làn da như chính tâm hồn của bạn nhé mọi người! 

hình ảnh