Em bị mụn tính ra vào 11 năm trời các chế ạ,(em bị từ năm lớp 8 ):((:((


Ngày đấy mới tuổi dậy thì bị lên vài cái mụn thôi nhưng ngứa chân nhứa tay đem cậy bung bét ra,thế là mặt ngày càng nhiều mụn:((:((:((Cái thói quen đưa tay lên mặt sờ ,nặn cộng thêm da thuộc loại da dầu nên mọi thứ càng trở lên trầm trọng hơn


Lên đến cấp 3,khuôn mặt đầy mụn khiến em trở lên khép mình 1 hơn trước: cảm giác tự ti,mặc cảm....Em có ra ngoài chợ mua vài lọ kem trị mụn các bác ợ: đến bây giờ em mới biết đó toàn là kem trộn thôi 8-|8-|cơ mà cái ngày đó vẫn chưa quan tâm đến khái niệm đẹp cho lắm nên chả quan tâm lắm


Đến khi lên đại học: còn nhớ những ngày đầu đi nhập học ( trước đó em có uống vài thang thuốc lá,thuốc nam do người quen mách mà không biết cái ông đó có phải lang băm k nữa mặt em nổi mụn không ngừng ak) trời ơi nhìn khuôn mặt lúc đó của em sao mà chỉ muốn chùm cái mặt nạ vào mặt thôi:((:((:((:((Em đi học mà cảm giác lo sợ,mặt em lúc nào cũng cắm xuống đất,k dám nhìn ai


Một lần nữa tâm trạng em trở lên khủng khoảng: tự ti dã man,trầm cảm... lúc nào cũng chỉ đi học và ở trong phòng k bước chân ra ngoài đi chơi mấy khi đâu


Còn nhớ năm thứ 2 đại học: em có 1 cậu bạn thân đã 2 năm chưa gặp lại (tuy rằng vẫn nc qua đt),cậu ấy quyết định đi nước ngoài xuất khẩu lao động nên xuống hà nội gặp em.em đã rất ái ngại vì lúc đó mặt em đầy mụn k biết gặp cậu ta sẽ thế nào=;=;.thế rồi cái j đến cũng đến em vẫn đi gặp cậu bạn đó để rồi cậu ta nhìn thấy em như thể người xa lạ,nỗi buồn đó đến giờ e k thể nào quên ( nhắc lại nỗi buồn lại trực trào ):(:(:(


Em cũng đã chạy chữa nhiều nơi lắm mà chả có tác dụng j cả ai mách đâu em đi chữa đó : nào bệnh viện da liễu ư,các loại kem trị mụn ư,đi spa ư....tốn cả 100 triệu chứ ít đâu nhưng rồi đâu cũng vào đó mặt chỉ đỡ đc 1-2 tháng mụn lại nổi đầy.EM đã từng tuyệt vọng lắm các bác ạ,đúng là cái mặt tiền có khác


Học xong ra trường nhưng cảm giác tự ti khiến em chẳng dám xin việc đâu cứ lông ba lông bông làm linh tinh


:x:x:x:x rồi 1 ngày em thấy trên face có người đăng bán bộ trị mụn sau vài ngày suy nghĩ em quyết định mua dùng ( bộ trị mụn thần thánh:Embarrassment::Embarrassment: ).sau 3 tháng kiên trì dùng thuốc mặt em đã khỏi và đã khỏi cho đến tận bây giờ ,trước đó em không nghĩ sẽ khỏi được như bây giờ đâu em dùng theo quan niệm CÓ BỆNH THÌ VÁI TỨ PHƯƠNG thôi thế mà khỏi thật các bác ạ.thế mà khỏi thật các bác ơi


Đến giờ sau hơn 1 năm rồi nhìn vào gương cứ muốn ngắm mãi thôi,cảm giác kì diệu lắm ý.giờ mặt k còn cái mụn nào,k thâm.thung thướng quá đi các bác ơi.Hết mụn nên tự ti dẫn dần biến mất thay vào đó là tự tin,giờ thì chỗ nào e cũng đi k cần phải lo lắng suy nghĩ j cả.


Tâm sự của em đến đây hết.


Bác nào hiện đang bị mụn muốn khỏi giống em không ạ.:D:D;)