Tình hình là da e thuộc loại không trắng, ngày xưa mọi ng còn chê e đen, xỉn xỉn cơ, da người em ấy, còn da mặt e lại sáng hơn, không mụn gì hết. Xong có đợt tự dưng e nổi mụn, điên tiết, có bà chị mách cho mua bột yến mạch của bà ấy về rửa mặt, e cũng mạnh dạn vì yến mạch n cũng như cám gạo ở ta thôi. Kiên trì dùng thì sau 2 tuần mụn e lặn, mụn nào ẩn dưới da thì phát hết lên rồi chị ấy bảo yến mạch có tác dụng đẩy mụn ẩn ở da nên cứ kệ nó, dùng tiếp sẽ hết, quả nhiên sau 1 tháng da e nhẵn và còn mờ thâm nữa. Sau e thích quá e dùng tắm luôn, kết quả khiến e shock, da e sáng và mịn hẳn lên, nói không bằng show cho các mẹ nhìn. Hiện giờ e thấy rất vui sướng luôn. Ps. Ảnh của e không 360 gì hết nhé, ảnh thật đấy ạ. Các mẹ nhìn nền là biết e không chỉnh gì rồi. Chia sẻ cho các mẹ nhé