Em là người hiểu rõ nhất nỗi khổ bị mụn, sẹo mụn đây ạ, em chiến đấu với sẹo mụn và mụn không dưới 10 năm, đã có lúc nghĩ rằng cả đời này sống chung với sẹo rỗ. mà ngặt cái mẹ em lại cực trẻ, sẹo làm mặt em nhìn già cứng và mệt mỏi, khách khứa đến cứ bảo mẹ trẻ hơn con.. hiz, hờn kinh khủng.
PP lăn kim của các chị các mẹ trên webtretho em âm thầm đọc hết đấy ạ, nhưng mà vừa đau lại lười nên được vài lần lại bỏ,hic...
Từ lăn kim tế bào gốc đến bắn laze, thoa kem pháp trị sẹo, rửa mặt bằng chanh muối mỗi sáng, viện da liễu... em đều chiến qua cả, cơ mà tính em thì lười mà xài k thấy mấy hiệu quả nên được vài lần lại bỏ vì nản. sẹo lại hoàn sẹo, mụn em là mụn bã đậu cực kì khó trị, có lúc xác định là cả đời này không thoát khỏi sẹo mụn các chị ạ :(
Cho đến 4 tháng trước, lên nhà bạn chơi được cho loại thuốc đông y ngâm từ thảo dược, thôi thì cỡ nào cũng chiến rồi, thử lần nữa xem sao. kết quả ngoài mong đợi các mẹ ạ. em hiện vẫn đang xài, 4 tháng với em là kì tích luôn đấy ạ. mụn dưới da hết sạch, sẹo và lcl mờ đi trên 90%, không điêu. em mừng hết lớn, tự tin và cười nhiều hơn hẳn.
Em không buôn bán mặt hàng mỹ phẩm, ban quản trị đừng xóa bài em nhé, nhưng thật sự thấy quá tốt, làn da đẹp mang lại tự tin và hạnh phúc hơn hẳn, em muốn chia sẻ cho các chị các mẹ. Mẹ nào đang gặp những rắc rối về mụn, sẹo và lỗ chân lông to liên hệ em chia sẻ ạ.