Chả là vào 2 tháng trước mặt e sần sần bong tróc da, nổi mẩn đỏ, mụn nước..lúc đó e nghĩ là do thời tiết thôi nên k để ý...để thế tầm 2 tuần k có tiến triển gì mà nặng hơn...vào 1 ngày đẹp trời cách đây 1 tháng, sau khi ngủ dậy thì mắt e tự nhiên phồng rộp sưng to lên, toàn bộ da mặt như bị phỏng cũng phồng rộp lên...
Quay lại nguyên nhân...da e trước kia khá đẹp, da trắng mịn nhưng ỷ thế rồi k chăm sóc, cứ lang bạc ngoài đường k đeo khẩu trang luôn, rồi 1 thời gian sau (tầm 3 năm trước) da sạm đi đen hơi da người 1 tý và có ít mụn trên trán...do bị quở quá nên e mới tìm hiểu trên mạng có cách nào trắng da hết mụn ko?...sau thời gian tìm hiểu có 1 loại nạ đang rất hot trên mạng có khả năng trị mụn trắng da rất tốt nên e đã mua nạ đó về xài....kết quả thật bất ngờ sau mấy ngày đắp thôi da e đã hoàn toàn hết mụn...sau đó e mua sĩ 5 sĩ 10 về dung lần luôn...da càng ngày càng đẹp...kiểu nghiện luôn ý...e xài nạ đó tầm 1 năm thì có 1 tháng e đi về quê quên ko mang nạ đi thì 1 tháng đó da mặt e phải nói là nổi đỏ kinh lắm luôn (e vẫn nghĩ do thời tiết)...sau khi quay lại thành phố e tiếp tục xài thì da đỡ hơn nhưng k hết hẳn e mua luôn kem trị mụn trắng da ở đó luôn...tầm mấy ngày sau thì da láng mịn...thế là tiếp tục 2 năm kiên trì vs nạ và kem đó. Nạ đó đổi 3 lần bao bì thì e có hết 3 bao bì đó luôn mà...TT...Chuyện cũng sẽ k có j nói nếu như tháng 9 vừa rồi hết nạ hết kem e quyết định ngưng xài vì thấy da đẹp lắm rồi...mà nạ vs kem cũng đắt quá nên thử ngưng 1 time xem sao...Và kết quả là da e bắt đầu ửng đó từ đấy nhưng vân k nghĩ do ngưng đâu mà lại do thời tiết??? đến khi đi bác sĩ thì bảo da e như này là viêm da do xài kem trộn thì e mới ngớ người...bác sĩ cho thuốc uông và thuốc bôi nhưng e ko xài...và sau đây là quá trình điều trị da của em.
Sau đó e về lấy thuốc mỡ bôi mắt về xoa toàn bộ mặt vì cả mặt e bị phồng rộp cả mà. Bôi 2 ngày da xẹp. k còn phồng rộp nữa...lúc đó thì nhận ra rõ ràng là làn da trắng trước kia đã sạm đen hoàn toàn...đen lắm lắm lắm luôn...thật sự rất buồn. Sau đó ngày nào e cũng uống nước diếp cá xay và lấy bả đắp mặt...ngày nào cũng đắp luôn. xông mặt bằng xả 1 tuần 3 lần. sau tầm 10 ngày da e hết ửng đỏ và mụn nước...da bình thường như trước. Nhưng sạm đen thì ko hết... Và e lại tiếp tục NGU...lên mạng mua kem của 1 hãng kem có tiếng trên fb lần nữa...kem đêm 550k 1 lọ...bôi 1 ngày thôi là da lại nổi mẩn và nổi mụn khắp mặt TT...e vẫn kiên trì bôi thêm mấy đêm nữa thì tình trạng chỉ có nặng thêm thôi...thế là e vứt luôn. Bắt đầu điều trị lại từ đầu. Lại 10 ngày đắp mặt bằng diếp cá và uống nước diếp cá...xông mặt bằng xả...rửa mặt bằng nước muối loãng mua ở hiệu thuốc...da bắt đầu phục hồi...hết mụn nhưng vẫn ửng đỏ do da mỏng yếu...vẫn còn sạm đen...sau đó e k đắp mặt bằng diếp cá nữa mà chỉ uống nước diếp cá và xông mặt bằng xả thôi...e đổi qua đắp mặt bằng bột đậu đỏ+sữa chua k đường+mật ong trong 20 ngày...ngày nào cũng đắp...rửa mặt bằng nước muối và k xài bất cứ loại mĩ phẩm nào k trang điểm...hạn chế ra đường càng tốt....Trộm vía sau 1 tháng thôi da e phục hồi đc khoảng 80-90% rồi...hết sạm...da trắng lên thấy rõ luôn... E thề là từ nay k bao giờ sử dụng bất kì loại kem mấy bạn bán trên mạng nữa luôn...và kiên trì xài nạ thiên nhiên.
Các mẹ các chị nào bị tình trạng da như e thì thử xem nhé...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1