Hi all,


Mình năm nay 29 tuổi và đã chịu cảnh đau đớn vì mụn từ năm 18. Cuộc đời mình vô cùng đẹp đẽ cho đến năm 18 tuổi, tự nhiên, mụn ở đâu tràn tới suốt 6 năm, cho đến năm mình 24, mà loại toàn là mụn bọc. Đỉnh cao là năm 24 tuổi, mụn mọc đầy cả mặt, trông rất khiếp đảm, nhưng nhờ kiên trì với một phương pháp chữa trị bằng kháng sinh doxycylin và erythromycin, đọc và tìm hiểu chi tiết về bệnh lý, điều chỉnh việc ăn uống, cuối cùng mình cũng sạch sẽ và đẹp đẽ trở lại, tuy không tránh khỏi một ít tàn tích là những vết rỗ nhỏ sau 6 năm chiến đấu với nó.


Mình vui vẻ được 5 năm thì đến cách đây 2 tháng, một đợt mụn khác lại tấn công rầm rộ. Nguyên nhân là do mình bị dị ứng mỹ phẩm. (tai hại khi thay đổi skincare và thường xuyên mê mẩn foundation, BB Cream). Lần này không phải mụn bọc mà là mụn đầu trắng phủ hết mặt mũi, nhưng mình ngây ngô áp dụng theo phương pháp chữa mụn bọc, quay lại bà bác sỹ trị mụn bọc và cuối cùng là cứ tin mù quáng theo bác sỹ nhưng chẳng có tác dụng gì hết. Mụn đầu trắng bắt đầu sưng càng ngày càng nhiều thành mụn đỏ, và mình khóc sướt mướt vì tại sao đã gần 30 mà mình vẫn chịu cảnh đàu đọa này.


Nhưng trong cái rủi có cái may.Nhờ thê thảm như vậy nên mình đã tích lũy được kha khá kiến thức điều trị các loại mụn, và mình nhận ra rằng: MÌNH LÀ BÁC SỸ TỐT NHẤT CHO MÌNH. Chỉ có mình mới hiểu rõ vùng da nào nhạy cảm, vùng da nào không, mặt mình phản ứng tốt với cái gì, loại mụn nào thì chịu thuốc nào. Chỉ có mình mới biết chế độ ăn uống mình ra sao, chu kỳ như thế nào. Đồng thời, mình cũng nhận ra sai lầm lớn nhất thời mình còn trẻ là NGHE THẤY AI KHUYÊN DÙNG CÁI GÌ TRỊ MỤN TỐT CŨNG ĐÂM ĐẦU VÀO, mà KHÔNG KIÊN TRÌ ĐIỀU TRỊ VÌ KHÔNG HIỂU BIẾT GÌ HẾT.


Lần này, kinh nghiệm hơn nhiều, mình đã quay lại đọc rất nhiều tài liệu liên quan đến mụn đầu trắng, mụn đỏ (bao gồm cả mấy topic ở webtretho nhưng chưa dám áp dụng cái nào). TRONG 1 THÁNG, MÌNH ĐÃ XỬ LÝ XONG XUÔI HÀNG TRĂM MỤN ĐẦU TRẮNG LẨN NHẨN DƯỚI DA. Hiện tại, mình vẫn còn đám mụn đỏ chưa đuổi đi hết nhưng các mụn lẩn mẩn dưới da đã không mọc lên lại nữa.


Vì vậy, mình nhận ra, việc hiểu biết về bệnh lý của mình rất quan trọng. Khi hiểu biết đầy đủ, mình biết rõ tình trạng của mình ở mức độ nào, phản ứng tốt với thuốc nên đi vào giai đoạn purging (tức là mụn trồi lên da) hay là mụn đang nặng thêm, tại sao có tình trạng dùng thuốc thì đỡ, hết dùng thì lại bị (mà mọi người hay gọi là bác sỹ nuôi mụn).


Thế nên mình quyết định phải chia sẻ lại kiến thức này để các nạn nhân của mụn để có thể ứng phó kịp thời với mụn. Chiến đấu với mụn mà thiếu hiểu biết thì thua nó là chắc chắn. Mình không có mục đích nào khác là giúp đỡ mọi người (mình chẳng buôn bán cái gì cả). Nhưng lúc mụn nhọt triền miên đau khổ, mình đã cầu nguyện để mặt mũi khá hơn sẽ giúp đỡ nhiều người đau khổ hơn (hehe, tích phước để đẹp hơn). Mong cả nhà, vì làn da của mình sẽ cùng chung tay đóng góp chia sẻ những kiến thức cần thiết.


Người bệnh thì có bệnh cứ vái tứ phương (vì hiện nay vẫn chưa có cách điều trị triệt để bệnh này) nên cũng dễ hiểu khi càng dùng càng thảm. Thực tế, các chị em ta tuy rất tốt bụng nhưng cũng đã hại bao nhiêu nạn nhân kiểu như: “Em thấy cao bí đao tốt lắm, em khỏi mụn rồi, chị xài đi ! (chả cần biết là mụn mình có khác mụn người ta không)” hay “Em dùng kem XYZ rất tốt, chị thử đi” (trong khi mình cũng không biết nó gồm thành phần gì). (Mình cũng từng hại đời không biết bao nhiêu người sau khi mình khỏi mụn hồi 24 tuổi). Nhiều người chẳng hiểu tại sao mình khỏi mụn, nhưng vẫn nhiệt tình tư vấn khiến con bệnh cứ quay vòng vòng theo các phương pháp, trong khi cũng không có cơ sở gì hết.


Đã đến lúc chúng ta nên có ít nhiều kiến thức của một bác sỹ da liễu để phòng vệ trước đám mụn nhọt đáng ghét này. Mình sẽ cố gắng viết đều đặn những gì mình biết và cũng mong mọi người chia sẻ những kiến thức khoa học và kinh nghiệm có cơ sở nhé.