Chào các chị ! Em năm nay 21 tuổi. Em bị hôi nách nặng từ năm lớp 6. Đã dùng hết các cách, lăn rexona, dove, nivea, avon...đủ hết nhưng càng lăn càng hôi ! Hôi nách càng ngày càng nặng, mặc dù khi tắm xong khoảng 5p, 10p sau, ngồi trong phòng máy lạnh nhưng lại ra mồ hôi và hôi liền. Qúa mệt mỏi và đau khổ vì bệnh này,nên em đã tham khảo trên internet các cách trị hôi nách rồi biết được có cách cắt bỏ tuyến mồ hôi nách là chắc chắn nhất. Sau 4 tháng tìm hiểu, em quyết định đến bệnh viện Chợ Rẫy làm tiểu phẩu trị hôi nách.
Sau khi tư vấn với bác sĩ, em hẹn ngày đến làm. Đóng 7 trăm mấy làm xét nghiệm các loại và 9 triệu tiền mổ và tiền cọc, tiền thuốc. ngày hôm sau vào làm. Em làm hôm 22/11/2013 đến giờ là được 4 tháng rồi.
Em làm ở khoa thẩm mỹ, hôm đó có 3 chị nữa vào làm mũi, làm ngực. Em được ưu tiên làm trước. Lần đầu tiên vào phòng mổ sợ lắm, em cứ tưởng trong phòng tiểu phẩu thì chỉ có em và 1 hoặc 2 bác sĩ, ai ngờ 1 đống bác sĩ luôn, mà toàn là bác sĩ đẹp trai đẹp gái.
Nằm lên giường lột hết áo ra, phòng lạnh ngắt, người em run bật bật. Bà y tá kia nắm tay em chích thuốc gì đó...nhưng bã yếu hay gì mà chích bị trật, rồi quay qua tay kia chích lại cũng trật làm em đau thấy mồ luôn. Tới lượt bác sĩ trưởng khoa chích, BS đâm 1 phát vào chân, đau điếng nhưng 10 giây sau là hết đau, hình như là truyền dịch gì đó vào người. Em được BS trưởng khoa và 1 bs đẹp gái mổ. BS cầm dao rạch nách em hồi nào em cũng không biết. Mọi thứ làm rất nhanh. Vừa mổ vừa tám với BS vui lắm. Cắt tuyến mồ hôi và cắt luôn mỡ, bs nói như vậy làm nách thon đẹp. Xong rồi em nằm lại viện 3 ngày, tại vì em yếu nên em năm lại, còn ai khỏe thì nằm 1 đêm là về.
Em bị hôi nách rất rất nặng, mà tuyến mồ hôi nằm đầy ra nguyên cái nách. Nên hôm đó bs có nói với em, nách em quá nhiều tuyến, nằm tùm lum nếu bây giờ lấy hết ra thì phải rạch dài hơn...sẹo sẽ xấu. Nên bs chỉ cắt 1/2.
Sau 2 tuần thì bớt đau, 1 thang sau la ok. BS nói tại em yếu chứ ngta 2 3 tuần là ok rồi. Bây giờ nách em không có lông nữa, nhưng mùi đã bị trở lại sau 3 tháng vì tuyến mồ hôi em vẫn còn nhiều...Mồ hôi thì còn 3/10, ít lắm. Còn mùi hôi thì 5,6/10. Đối với em thì em chưa hài lòng, em muốn mùi hôi 9/10 hoặc 10/10 luôn vì em không thể xài lăn nách, xài ko có tác dụng mà nách lại bị thâm, vàng nách áo....Nên hôm bữa em gặp bs và cho bs ngửi nách, bs nói sau 6 tháng mà không hết thì bs làm lại cho em miễn phí, nhưng sẽ bị sẹo xấu hơn và em chỉ tốn tiền thuốc. Sẹo xấu hay ko là do mấy chị. Vì em vừa mổ xong đã ăn thịt bò, rau muống, tôm, cua ko kiêng gì hết nên em bị 1 chút sẹo lối, 2-3cm. Nếu ai kiêng thì sẽ ko sẹo như em. Nhưng em dự định là cuối tháng 6 này em vào mổ lại. Em muốn nó hết luôn 100%. hihi. Tham thì thâm, nên em chuẩn bị tinh thần cho sẹo to và xấu. Các chị có ai có ý muốn trị hôi nách mà sặp xếp được thời gian khoảng tháng 6 thì vô mổ chung với em cho vui :p
Nói chung là trị trong bv CR là tốt nhất rồi, an toàn và mình được vệ sinh kỹ. Các chị nào từ trung bình, đến nặng thì mổ 1 lần là ok. Còn chị nào từ nặng đến rất nặng như em thì lúc đầu phải nói với bs là chịu sẹo dài, xấu thì khỏi mổ lần 2 như em.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mình đk cmt trên đây để cs với các bạn.
Mình đã phẫu thuật nội soi hồi tháng 1. Băng bó nguyên 10 ngày, k đau lắm. Cử...