Hôm nay đi khám Bác sĩ Bạch Sương phòng khám chăm sóc da tại bệnh viện DH YD tp HCM. Bác sĩ này rất nổi tiếng, và thường xuyên xuất hiện trên các báo đài tạp chí...... . Thế mà khám xong cảm thấy có vẻ thất vọng nhìu :Straightf: !
Số là từ lâu đã nge phản ảnh bác sĩ này rât đông, nên dù đi khám ở bv e cũng đi từ rất sớm. Dậy mà tới nơi cũng đã đông người chầu chực! Phí khám bệnh ở phòng chăm sóc da thì lại gấp đôi các phòng khác! Lấy số, đóng tiền, ngồi đợi chen chúc mệt mỏi là thế ấy dậy mà đến khi được khám, bác Sương khám mà chẳng buồn nói với mình lời nào! Đến khi cho toa, e hỏi cách dùng thuốc, bác ấy chỉ trả lời 1 từ cộc lốc và thêm 1 câu "trong đơn thuốc có hướng dẫn". Tự nhiên thấy thất vọng ghê, cứ nghĩ phòng chăm sóc da thì bác sĩ sẽ tư vấn cho mình nhiều điều, đúng là chẳng bù với công sức mình bỏ ra! 1 bv lớn, 1 bác sĩ danh tiếng mà cung cấp 1 dịch vụ nhu thế đấy, chẳng biết bác Sương có giỏi như lời đồn ko mà sao giờ thấy ko muốn đi tái khám tí nào!
E bị dị ứng da, giờ đang nghĩ đến việc đổi 1 bác sĩ khác cung cấp dịch vụ tốt hơn, các mẹ có ý kiến j thì góp ý với e nhé !!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1