22 tuổi, độ tuổi lẽ ra đẹp nhất, vui vẻ nhất nhưng với e có lẽ là quãng thời gian buồn nhất. Là 1 sinh viên năm 3 đại học nhưng cuộc sống của em chỉ là đi học và về nhà, e không dám đi chơi đâu. Mỗi khi có ai đó nhìn thẳng vào mặt em làm em thấy xấu hổ kinh khủng. Người lạ là thế nhưng đến cả bạn em, những người mà em sống cùng cũng kì thị và không dám ngủ chung với em. Cuộc sống xa nhà đã làm em thấy khó khăn lắm rồi lại còn thế này nữa. Nhiều đêm nghĩ mà e thấy tủi thân quá, trằn trọc không ngủ được.
Em đã sống chung với mụn 5 năm nhưng không nhiều lắm, cho đến năm ngoái, mụn mọc nhiều kinh khủng, chủ yếu là mụn bọc đỏ và chỉ tập trung quanh miệng. Em đã đến bv da liễu trung ương chữa trị 2 tháng (uống acnotin kết hợp 1 số thuốc khác) thấy mụn đỡ hẳn. Nhưng do chi phí tốn kém, e đã ngưng không sử dụng thuốc nữa. Đến giờ thì mụn bị lại, mụn bọc đỏ mọc quanh miệng. Bất cứ lúc nào rảnh là em tra mạng, vào các diễn đàn chỉ mong tìm được cách phù hợp với khuôn mặt của e. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy cách phù hợp, e lại chắt bóp đến bv da liễu lần nữa. Sau 3,5 tháng dùng acnotin 20 da mặt e vẫn đỏ ửng thế, có chăng chỉ thấy đỡ sần sùi hơn tí. Thất Vọng! MẶC CẢM, TỰ TI VÀ KHÔNG MUỐN GẶP MẶT AI HẾT là cảm giác hiện tại của em. Em mong nhận được chia sẻ của các anh chị. Em rất cảm ơn ạ.