Da em thuộc tuyp da nhờn, dầu, hay có mụn ẩn, mụn li ti, ít mụn đầu đen ở mũi, lâu lâu lên 1 nốt mụn mủ nhưng là rất hiếm. Vì da em trắng nên mỗi lần mụn đi thì vết thâm để lại thấy rất rõ và lâu mờ. Em cũng kiểu bất lực không biết nên làm thế nào vì mỗi người chỉ mỗi cách mà tính em lại rất lười (em chăm kiếm tiền còn lười chăm da lắm ạ). Thật ra hầu như cách gì mọi người chỉ em cũng biết cả, chỉ là em lười không muốn làm thôi, nhiều lúc nhìn cái mặt mình trong gương mà em stress bỏ ăn luôn đấy ạ. Em chăm sóc da mặt bình thường như này, nhưng mụn giảm đáng kể, giờ mặt và lưng bắt đầu láng rồi hihi, ai lười với thiếu kiên nhẫn thì làm theo em nhe:


1. Sữa rửa mặt: em dùng loại sensitive của Neutrogena ạ


2. Toner: em dùng của Thayers ạ (nhiều lúc lười nên quên bén cả đi)


3. Khăn mặt: vứt luôn ạ, thay bằng bông tẩy trang của Hàn


4. Kem chấm mụn: nghe mọi người review về gel của Kiehl's em cũng muốn thử lắm nhưng rồi cũng lười tìm hiểu, thấy Huyền Bé dùng Differin 3,4 năm rồi ok nên em cũng dùng loại này để chấm lên vài nốt mụn kiểu to to (ý em là ko thoa tràn lan khắp vùng mụn ẩn)


5. Serum: em dùng 21.5 chấm vào bông tẩy trang rồi thoa lên mặt trước khi đi ngủ, nhiều hôn lười thì ngủ mặt chay:))


6. Xông hơi và mặt nạ: hầu như rất ít vì quá lười:))


7. Vitamin: trước em uống mỗi ngày 1 viên C 1000mg, 1 viên E, 2 viên kẽm và 1 ống Liverplant (mát gan) nhưng thấy cũng không cải thiện mấy:))


8. Spa: thường thì 1 tháng em đi spa 1-2 lần, lấy nhân mụn và đắp mặt nạ, em không massage vì da em khá mỏng


9. Nước uống và trái cây: em lười uống nước và cũng ít ăn trái cây, ngược lại còn ăn ghiền mì tôm, đồ nướng, sầu riêng, bia rượu và rất hay thức khuya (tầm 2h đêm)


10. Mụn lưng: mụn lưng em be bét luôn í ạ, mùa hè vẫn phải mang kín cổ, bao nhiêu đồ sexy phải đành ngậm ngùi mang ra ngắm rồi đem cất:((. Cách trị mụn lưng của em là ngưng dùng sữa tắm và gội đầu ngược.


••••


Bây giờ mặt em còn vài vết thâm rất nhỏ còn hầu như hết mụn rồi, lưng thì cũng vậy, còn thâm thôi, bắt đầu láng mịn rồi. Em cũng không biết nguyên nhân mình bị mụn, cứ lười lười như em đôi khi lại là cách hay, chị em cứ dồn dập quá có khi da nó "ngợp" đấy ạ, từ từ cho nó thở với