Mụn ẩn chắc là không ít chị em gặp phải nhỉ. Em thì hay bị mụn ẩn bên góc má phải và vùng dưới cằm. Phải nói là mỗi lần bị mụn ẩn, thường là thành cụm khoảng 3 mụn sau khi nặn mà ko tiệt gốc mụn là nó kéo thêm dòng họ lên, rất là đau luôn. Và em đã phải chịu trận mụn ẩn rất lâu đến khi tìm được cách giải quyết mấy em nó.
Đầu tiên, vệ sinh là thứ quan trọng nhất, luôn luôn rửa mặt khi đảm bảo tay đã sạch bằng cách rửa tay qua nước muối hoặc sữa rửa tay. Và khi nặn mụn ẩn, lưu ý là dù nó đau cũng phải nặn cho đến khi ra hết gốc mụn nha, đừng để nó dư lại chút xíu, nó khuyếch tán rất rất nhanh và lần sau còn đau hơn lần trước. Em hay dùng cây nặn mụn (khử trùng hoặc dùng chanh rửa trước khi dùng), đè mạnh lên mụn và lấy hết nhân mụn ra (khi mình thấy máu nghĩa là hết rồi á). Chắc chắn nặn như vậy, mụn sẽ tiệt được nhưng vấn đề lưu lại là ... thâm.
Thâm đối với em rất dễ trị, chỉ có mụn là khó trị thôi. Các bước dưỡng da sau khi nặn mụn ẩn của em như sau (thường thì khoảng 2 - 3 tuần là da em trở về ban đầu, ko bị thâm hay mụn ẩn nữa)
1. Mặt nạ thải độc - Em hay mua của shop handmade Neko Beauty (các mẹ search nekobeauty.hcm). Mặt nạ em chỉ mua hộp nhỏ thôi, và đắp sau các bước rửa tay - rửa mặt - mặt còn ướt apply mặt nạ lên. Lúc đầu có thể là nóng mặt (nóng là nên mừng, vì như vậy da mình đang thải độc ạ, chỉ cần để khoảng 15p cho hết nóng là rửa được).
2. Sau bước mặt nạ thải độc, em đắp bột trà xanh + sữa chua không đường. Lưu ý là mặt nạ làm ít thôi, bôi mỏng lên mặt là được, đừng ham quá mà đắp dày cộm, da ko có hấp thụ hết đâu ạ. Bột trà xanh em không bao giờ mua bột handmade, nếu ở SG, các mẹ nên đến siêu thị Nhật Bản Tokyo Mart trên đường Cộng Hòa, chưa đến 100k cho 100gram Trà Xanh từ Nhật Bản :x Xài cả mấy tháng chưa hết :x Địa chỉ 18 Bis Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP HCM (đối diện Lotte Mart ạ @};- Mặt nạ này ngoài làm lành và trị thâm, còn ngừa mụn, sáng da, chống nắng nha các mẹ. Trong 1 tuần đắp 4 lần lúc đang điều trị mụn, thâm và sau đó nhắc lại 1 tuần 2 lần 1 tuần để duy trì nhé. Đừng lừoi.
3. Thấm khô mặt (thấm chứ ko lau nha các mẹ), sau đó là các bước dưỡng da như bình thường.
Em đảm bảo là mụn ẩn, thâm và da sẽ rất rất đẹp nếu đi theo liệu trình này.
Da mặt em là loại hỗn hợp, thiên dầu ạ.
Và vấn đề làm em ngứa mắt nhất là khi lên mạng nhìn mấy hình các chị đắp mặt nạ mà cười nhăn nhở, em siêu siêu ghét. Đã đắp mặt nạ mà còn cười ? Cười cho nếp nhăn nó rõ thêm hả trời ? Các mẹ không bao giờ nói - cười khi đang đắp mặt nạ nhé, nhất là các loại mặt nạ khô dần, nó hình thanh nếp nhăn thì khỏi chữa nha 8-| Lạy hồn
Chốt lại, có thể công thức trên không hiệu quả đối với 1 số da đã bị ... ảnh hưởng mỹ phẩm hoặc da đã mất nhiều độ đàn hồi. Vì em có giúp 1 chị trong cty đắp mặt nạ trà xanh, matxa. Nhưng da chị đã bị tổn thương nhiều quá, khi đắp xong mặt cứ xanh lè, ko sao rửa được, đó ko phải do trà xanh trộn màu gì đâu, do da mình yếu quá rồi, hút như 1 cái bông gòn í :-S Kiểu này thì chỉ có dưỡng, mà nhiều khi dưỡng ko nổi nữa.
Ưu tiên hàng đầu của em là mặt nạ và dưỡng từ thành phần thiên nhiên. Các mẹ có thể góp ý, nhưng em là em đã dùng và thật sự là tốt ạ :-*
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1