Mình chỉ mới quan tâm đến vấn đề làm đẹp gần đây. Ở tại thời gian mà bạn bè ít nhất cũng đã có một mối tình đầu thì mình vẫn còn đang cắm cúi vào máy tính với ngôn tình tiểu thuyết. Một ngày gần đây chiếu gương thì ôi thôi mụn đầu đen bám chặt lấy mũi với hai bên má như đàn ong tìm thấy chất ngọt, mụn trứng cá ê hề, mụn cám đầy trán, bảo đảm có chiếc xe tí hon nào chạy ngang qua vùng này kiểu nào cũng lên voi xuống chó. Ngày xưa mình tự hào vì mọi người khen có nước da trắng sáng, nay mình lại điên đảo vì nó làm mình gần hơn với tỷ muội Chung Vô Diệm. Chả là kinh phí eo hẹp, đi spa lần đầu tiên xong là vài ngày nó lại trở thành kẻ tái phạm. Mình xuất hết sức của một đứa con gái học ngành công nghệ để moi tìm cách cứu chữa mà kết quả tìm được muốn há mồm kêu trời. Chị gu gồ toàn trả kết quả hơn 10 bước skincare với các sản phẩm giá khởi bước 300 ngàn. Mong chị em tư vấn cho mình sản phẩm nào rẻ rẻ (mình nghèo thật đấy, sinh viên mà lị!), hoặc ít nhất là cái lộ trình chữa da, mỹ phẩm cái nào cần trước, cái nào sau này có thể bổ sung sau. Đến bây giờ mình cũng chỉ có trong tay 1 chai sữa rửa mặt Acnes kiềm dầu được gọi là mỹ phẩm.