Tình hình là sau 2 tháng chỉ ăn và trông con nhìn thiên hạ buôn bán búa xua làm em phát cuồng mất rùi. Bữa trước đi chợ thấy có bác bán mỡ trăn và da trăn em cũng làm 1 lọ nhỏ về chăm chút cho sắc đẹp và phòng lúc bị bỏng có cái mà xài.


Triệt lông thì em chưa thử vì ...lười, nhưng chữa bỏng thì em đã thử nghiệm rùi. Chiên gà cho đứa cháu măm măm bị bắn mỡ lên tay, em lấy đầu tăm lấy 1 ít mỡ ra bôi kết quả tay như chưa từng bị bỏng. Sướng !!!


Hôm nay đẹp trời em nghĩ đến nhu cầu làm đẹp của các mẹ là không bao giờ cạn. Mà cái món mỡ trăn này em thấy bán cũng hay hay. Em nghĩ " Buôn có bạn, bán có phường ", em muốn lập topic mong muốn các mẹ đã và đang kinh doanh online vào share chút ít kinh nghiệm quý báu để em và các mẹ khác học hỏi với ạ !