Xin chào các mẹ,


Em năm nay 21 tuổi ạ, đó giờ toàn làm silent reader :D



Em có đọc nhiều bài các mẹ nói về công dụng dầu dừa rất tốt, em thì lại đang cần lông mi dài nên đã mua dầu dừa về để chấm vào mi mắt cho mi nhanh dài. Em dùng bông tăm sạch để chấm và thay bông mới mỗi lần.



Ngày đầu em làm thì bình thường, mi mắt không bị gì cả, không có biểu hiện gì ngoài việc hơi ngứa lúc ban đầu vừa chấm.


Ngày thứ 2 (là ngày hôm qua), sáng em có chấm dầu dừa, vẫn bình thường). Đến trưa em về nhà, rửa mặt sạch sẽ, chấm tiếp 1 lần và ngủ trưa, lúc thức dậy thì bầu mắt trên bên phải đã sưng (sưng kiểu như bị mũi cắn lên mắt đó ạ). Đến tối thì tan vết sưng. em nghĩ chắc là lâu lâu mắt phản ứng lại tí nên tiếp tục chấm dầu dừa và đi ngủ tối.


Hôm nay (ngày thứ 3) , sáng dậy là bầu mắt trái + khoé mắt trái em lại sưng và sưng to hơn ngày hôm qua, mắt phải cũng hơi sưng nhẹ.



Thấy vậy nên hôm nay em đã ngưng xài dầu dừa và lên hỏi các mẹ, vì em search thì chẳng ai bị như vậy huhu. Ngày thứ 2 (là trưa đầu tiên mắt bị sưng), hôm đó em ăn chay cả ngày do cúng 49 ngày bà em mất nên em không nghĩ là em bị dị ứng với thức ăn, với cả sáng nay( ngày thứ 3) ngủ dậy mắt lại tiếp tục sưng (em ăn tối lúc 7h, nếu dị ứng sẽ sưng khoảng 3,4 tiếng sau khi ăn vì thức ăn tiêu hoá trong khoảng thời gian ấy, em thức tới khoảng 2h sáng mà lúc ấy mắt tan sưng buổi trưa và không hề có dấu hiệu gì sưng tiếp cả).



Dầu dừa em mua từ chị H* ở web lamdepcungh* , em thấy có nhiều mẹ mua ở đấy, là dầu dừa tự làm tại nhà rồi bán cho chị em, review cũng rất tốt của nhiều mẹ từng xài, nên em nghĩ cũng không phải do dầu dừa kém chất lượng.



Không phải dị ứng thức ăn, cũng không phải chất lương dầu dừa, vậy là do cơ thể em không thích nghi được với dầu dừa đúng không các mẹ :(


Em đang không biết làm sao, vừa type lên đây hỏi các mẹ với cặp mắt sưng vù T.T


Mẹ nào biết thì mách em với, có mẹ nào từng bị như vậy chưa ạ?


Các mẹ giúp em với nhé :((