Hôm nay được nghỉ làm, rảnh rỗi lên đây tâm sự với các mẹ xem có mẹ nào đồng cảnh ngộ


XẤU CÒN LẮM MỤN - như em không nhé



Khuôn mặt của một người là thứ mà rất nhiều người nhìn vào đầu tiên, và dường như khuôn mặt cũng sẽ nói lên cuộc đời và số phận của mỗi người. Ấy vậy mà đã từng có lúc tôi cảm nhận như cuộc đời mình thật không may mắn.


Từ thời còn đi học, sau cả một quá trình dậy thì thất bại, đã không mang lại cho tôi nhan sắc đẹp xinh như bao người, đã vậy còn để lại một làn da sần sùi mụn khắp mặt. Lâu dần thành quen, ngày qua ngày, tôi sống chung với mụn và cứ nuôi cho mình một suy nghĩ để tự an ủi "Rồi sau này mụn sẽ tự hết thôi"



THẾ NHƯNG TÔI ĐÃ LẦM



Mụn cứ thế nối tiếp mụn mọc lên rất nhiều, cứ nốt to lặn, thì nốt nhỏ kéo lên, ở cái tuổi học trò thời đó, tôi nghĩ rằng mọi thứ chỉ là lẽ thường tình và rồi sớm muộn cũng sẽ tan biến theo thời gian mà thôi. Tôi nghĩ rằng mụn đến là điều hiển nhiên, và gương mặt sẽ sớm được trả lại sự mịn màng sau khi quá trình dậy thì kết thúc. Ấy vậy mà nó vẫn cứ đeo bám tôi cho tới cả khi lên Đại Học



Càng sống tôi càng cảm nhận được mình đang mất mát đi quá nhiều thứ


Bước chân vào giảng đường Đại Học, bạn bè vẫn ở cạnh tôi, nhưng tôi cảm thấy thật khó để có được "một bờ vai" cho riêng mình giống như bao bạn bè. Tôi chưa từng biết tới "tình yêu học trò" hay "tình yêu sét đánh" nó là cái gì. Các bạn nữ cùng tuổi tôi, họ có khuôn mặt xinh đẹp, không xinh thì cũng thật duyên dáng và đáng yêu, còn tôi thì dầy rẫy những lấm tấm mụn to mụn nhỏ trên mặt, khi ấy tôi đã 21 rồi. Bạn bè có đứa đã lấy chồng, có đứa vẫn còn đang đi học, và tôi vẫn tự an ủi rằng MÌNH CHƯA KẾT THÚC DẬY THÌ



TỚI NĂM TÔI 23, MỌI THỨ XẤU ĐI NHIỀU



Sau khi kết thúc những năm tháng theo học trường Đại Học, tôi bước chân ra ngoài và đối mặt với cuộc đời, đã có những Email tuyển dụng, những lá thư ngỏ lời mời cộng tác đến với tôi, nhưng chúng dường như đều thất bại sau buổi phỏng vấn trực tiếp. Có cái gì đó như đang cản đường tôi tiến bước, có thứ gì đó như đang không cho tôi được đến với những cơ hội của cuộc đời mình... Và tôi chợt nhận ra rằng đó chính là MỤN



Cái răng cái tóc là góc con người, gương mặt là thứ mà người ta dựa vào để "Bắt hình dong" nhiều nhất trong lần đầu gặp mặt. Sau bao năm, tôi chợt nhận ra rằng MỤN đã chiếm lấy cả tuổi thanh xuân của tôi tới mức như thế nào, và nó cũng đang đe dọa chính cả tương lai trước mắt, tôi như nhận ra một điều gì đó kinh khủng hơn tôi nghĩ rất nhiều. Và tôi đã từng rất sợ hãi.


https://i.imgur.com/SbHjX9i.jpg



webtretho



Tôi cuống cuồng đi tìm hiểu các phương pháp điều trị, và phương pháp đầu tiên tôi thử nghiệm, chính là trị mụn bằng những loại kem dưỡng nước ngoài, nhãn mác TÂY và quảng cáo rầm rộ.


Thế nhưng thực sự hiệu quả trả về, chỉ là một làn da có đôi chút mịn màng, còn những vết thâm, mụn ẩn mụn nổi vẫn cứ bám lấy tôi. Tôi nghĩ rằng mình nên mạnh tay hơn và không được phép đầu hàng..



Tôi đã tìm tới các Spa, thực hiện các bước trị liệu để cải thiện gương mặt. Mặc dù lương tháng chỉ có đôi ba triệu, nhưng tôi vẫm sẵn sàng chi một liệu trình lăn kim 2.000.000 đồng /1 lần với hi vọng duy nhất là sẽ thay đổi được tình trạng sức khỏe của khuôn mặt mình. Và kết quả như mong đợi, da mặt tôi đã đẹp hơn rất nhiều. Thế nhưng niềm vui chớm nở thì nỗi buồn lại tới... sau hơn 1 tháng, mụn lại quay trở lại.



Ban đầu tôi chỉ nghĩ rằng, mụn đó là những nốt li ti xuất hiện trong những ngày đến kỳ như bình thường thôi. Ấy vậy mà nốt nhỏ kéo nốt to, nốt to kéo thâm... MỤN LẠI QUAY VỀ. Lúc bấy giờ tôi cảm tưởng như bất lực, và vô cùng buồn bã.



Một buổi chiều, trong lúc nghỉ giải lao, lươt facebook tôi chợt thấy cô bạn học cấp 3 cũ ngày nào, ngày ấy, cô gái đó cũng mặt đầy rẫy mụn như tôi, cũng chẳng xinh xắn là bao, thế nhưng giờ cô ấy khác quá. Mà tôi nhớ rõ cái lần họp lớp năm ngoái, cô ấy vẫn mặt nhiều mụn cơ mà ? Sao giờ khuôn mặt lại hoàn hảo tới vậy ? Chắc là photoshop. Hoặc ảnh đã qua chỉnh sửa. Tôi không bận tâm tới việc đó nữa. Bẵng đi một thời gian, tôi lại vô tình thấy video live stream bán hàng túi xách mà cô ấy đang kinh doanh, lúc bấy giờ thì tôi thực sự bị chú ý bởi gương mặt trên video cũng rất đẹp, tôi liền vào livestream và hỏi "Cậu có đang dùng trang điểm không ?" Và câu trả lời là "Không, tớ đang ở nhà mà có cần trang điểm làm gì đâu, chỉ đánh son thôi"



Sau một quá trình nhắn tin qua lại, cuối cùng cô ấy cũng đã chỉ cho tôi một loại kem Đông Y khá hay ho có tên Ngự Y Triều Nguyễn. Cách đây hơn 1 tháng tôi đã mua về và sử dụng thử.



Những ngày đầu dùng, da mặt ngứa râm ran rất khó chịu, mà theo như lời người tư vấn thì đó là quá trình hút nhân mụn của loại kem đông Y này. Thực sự lúc đó tôi hơi sợ vì những loại kem trên thị trường giờ chủ yếu là kem trộn. Thật khó để mà an tâm.


Sau một tuần, mụn lên khá nhiều, tôi có thể tự nặn những mụn chín đó đi và vệ sinh mặt bằng nước muối sinh lý theo hướng dẫn. Tôi cũng đã cố gắng bảo vệ khuôn mặt mình hết sức như bao lần trước. Từ việc thay vỏ gối, không dùng mỹ phẩm nhiều, hay ăn uống những thức ăn có lợi cho da... Và sau hơn 1 tháng điều trị khuôn mặt của tôi đã trở nên vô cùng khác biệt. Các mẹ xem hình ở dưới ạ



https://i.imgur.com/bHFkvdv.jpg



webtretho




Tới nay đã hơn 2 tháng điều trị, khuôn mặt tôi đã khác rất nhiều. Có các mẹ nào giống như em không nhỉ ? Hay có ai đã từng sử dụng sản phẩm này chưa ? Không biết liệu nó có được lâu không nữa nên hiện giờ em vẫn đang cố gắng giữ gìn lắm. Các mẹ nếu có từng sử dụng sản phẩm này rồi thì cho em xin ý kiến tham khảo với ạ. Cảm ơn mọi người