Chỉ những người bị mụn mới thấu hiểu đươc nỗi khổ của những người như em. Chẳng bao giờ dùng mỹ phẩm vậy mà cả chục năm nay cứ phải sống chung với mụn mới khổ chứ. Mọc đâu không mọc cứ nhè 2 bên góc hàm, quanh miệng và ở cằm khiến cho lũ bạn em toàn chọc là mụn tham ăn. Hic! Đắp mặt tinh nghệ, chà vỏ chuối, rửa mặt nước muối,...chả cách nào hay mà không thử những cũng chẳng thấy xi nhê gì, thậm chí tình trạng còn tồi tệ hơn. Đi khám da liễu, bác sĩ toàn kê thuốc tránh thai cho uống, uống vào thấy bớt mụn thật, da dẻ lại mịn màng, nhưng mà cứ dừng lại là mụn lại mọc lên như nấm mọc trời mưa. Lại toàn mụn to, vừa xấu lại vừa đau chứ. Hậu quả của việc uống nhiều thuốc tránh thai thì đến lúc lấy chồng em mới thấu. Lấy chồng xong việc đầu tiên phải lo trước là sinh cho ông bà nội 1 đứa cháu bồng bế. Vậy mà đợi cả năm chẳng bao giờ thấy que thử 2v, mong con quá nên toàn thấy nghén ảo thôi. Mà khổ nỗi kinh không đều, cứ 3 tháng mới có kinh 1 lần, con không có mà mụn thì cứ như biểu tình (lúc này thì không thể uống thuốc tránh thai nữa dù mụn ngập mặt ạ). Mà lần nào sắp có kinh là y như rằng mụn hò nhau nổi dậy. Cũng vô tình tìm đươc sản phẩm cao ích mẫu nguyên chất, ban đầu chỉ mong uống để cho kinh đều và có con trước đã, mụn thì tính sau vì dù sao thì cũng có chồng rồi, không lo ế nữa, dưng mà có chồng mà tịt đẻ thì vẫn có nguy cơ bị đá đít ra ngoài đường như chơi nên em tạm thời chẳng để ý đến mụn nữa. Thế nào mà em uống cao ích mẫu đó vào thì chu kỳ kinh cứ tự ngắn dần rồi đều lại, vô tình hôm gặp lại con bạn học cùng sau mấy tháng xa nhau nó bảo em: Trời ơi, sao dạo này mày khác thế? Lũ mụn tham ăn của mày lặn đâu hết rồi, dạo này da mày láng mịn thế? Hay lấy chồng vào nó khác hả mày để tao cũng kiếm thằng tao cưới cho da đẹp? Bla…bla….Tối về soi gương lại mới giật mình là lũ mụn của mình hết sạch thật, chẳng còn cái mụn nào, chỉ lác đác còn vài vết thâm do mụn để lại thôi. Mừng quá là mừng, vậy là 1 mũi tên mà trúng 2 đích luôn. À, tháng này thấy cơ thể khác lạ, suốt ngày buồn ngủ rũ rượi, đi tiểu suốt ngày,…nhắm mắt thử que thì thấy 2v thật, nhưng mà đi siêu âm chưa thấy thai đâu. Anh bác sĩ động viên do chu kỳ dài nên thai sớm còn chưa kịp vào tử cung thôi, hẹn 10 ngày sau khám lại. Em đang đếm ngược từng ngày và hồi hộp chờ đợi được nhìn thấy hình ảnh con yêu... Túm lại là những ai bị mụn nội tiết, tức là mụn do rối loạn kinh nguyệt gây nên, mụn hay mọc ở nửa dưới khuôn mặt, mỗi lần sắp đến kỳ là nội mụn rầm rầm thì đừng có dại mà uống thuốc tránh thai nhé, không đến lúc lại khốn khổ như em, lấy chồng mãi không có con, người nói ra người nói vào là cành khô không lôc,…cau điếc,…nhục lắm cả nhà ạ.:-&