Chả là dạo này nghỉ hè,ngày nào e cũng ăn cả đống nhãn,mít,xoài...đêm thì toàn thức đến tận 2h sáng để onl :v,và kết quả là cái mặt của e nó sáng rực rỡ luôn bởi cả 1 đống "đèn pin" rọi vào@@.Em đau lòng lắm các mẹ ạ,làm đủ mọi cách mà k ăn thua,căn bản là cũng tại e k thể nào ngủ đc trước 1h sáng với lại làm sao mà cưỡng lại được trước vị ngọt lịm của những trái cây mùa hè@@.Thế rồi mẹ e mách nước,mẹ bảo e lấy tỏi tươi đập nhỏ,ngâm vào chén mật ong,để trong tối khoảng 1 tuần rồi lấy ra đắp mặt.Mới đầu e cũng nghi ngờ lắm nhưng "có bệnh thì vái tứ phương" nên e cũng thử làm,và kết quả thì ngoài mong đợi luôn,e mới bắt đầu đắp tối hôm qua và sáng nay ngủ dậy soi gương thì sướng k thể tả,lên đây khoe với các mẹ luôn nè:v.mấy cái mụn nhỏ thì hết sạch luôn,mụn to thì se đầu lại ý.Đây là ảnh em,minh chứng rõ ràng luôn nè:v
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Trước mình cũng ngâm và bôi nhưng không thấy tác dụng. Mình phải chuyển sang mặt nạ trị...
nhưng mình thường để mụn to mới dùng vì mình cũng ít mụn.
E thấy nhiều web ghi tỷ lệ là 15gr tỏi thì dùng 100ml mật ong ạ