E là thành viên mới sau 1 quá trình tàu ngầm dài dài mong các mẹ giúp đỡ..:)


Về da e trước đây ai gặp cũng khen hết, trắng và rất mịn. Ấy thế mà sau một trận huấn luyện nửa năm( chương trình huấn luyện khắc nghiệt ngày nào cũng phơi mặt ra nắng 10 tiếng mỗi ngày, mà trời rất nắng bụi bẳn) trong nửa năm đó ngày nào e cũng bôi kem chống nắng, lúc đấy da dẻ vẫn mịn chỉ bị đen thôi. Nhưng do e chủ quan cộng với huấn luyện mệt mỏi nên e tẩy trang ko kỹ lắm sau đó e bị mụn ẩn dưới da. Hết huấn luyện e chăm sóc cho da trắng lại mà ít để ý mụn ẩn. Sau 1 tháng e trắng thì mụn ẩn bắt đầu mọc thành mụn bọc hai bên má. E ngứa tay nên nặn dẫn đến thâm. Nhưng mà hết cái này đến cái kia mọc.huhu


E nhận ra mình đã mất làn da từ lâu thế nên quyết tâm phải trị mụn mới được.


các mẹ biết ko. Giờ mặt e ko phải nhiều mụn chỉ hai bên má nhưng mà nó đỏ làm e mất tự tin kèm theo có nhiều đứa suốt ngày trêu e là đắp cho lắm vào giờ tàn cả mặt. Tức thật. Trong khi e chỉ đắp tự nhiên thôu ko dưỡng kem này nọ như bọn nó.huhu. vó ai khổ thế ko


e đăt phương châm : im lặng và cố gắng. Mặc kệ lời nói e sẽ lấy lại làn da đẹp cho bọn nó thấy.hehe