Chào các mẹ. em có 1 vấn đề cần các mẹ tư vấn, chuyện là thế này:


Mấy hôm trước em đang đi làm thì Nở nhà em gọi điện nhưng ko nói gì, chỉ có khóc. Em hoảng quá về nhà thì thấy Nở ngồi trong phòng khóc, quần áo vứt đầy phòng. Em đoán chắc lâu rồi Nở không mua đồ mới nên dỗi. Em gọi điện cho đứa em bán quần áo mang mấy mẫu sang cho Nở nhưng sau khi xem qua Nở càng khóc ra vẻ thống thiết hơn. Cả em và cô em chả hiểu gì, cứ ngớ hết người ra.


Cô em vào hỏi mãi thì Nở cũng bảo " Sau gần 2 năm nghỉ ở nhà chăm con, giờ con 1,5 tuổi rồi nên cai sữa đi làm lại mà người quá khổ, quần áo mặc không vừa, tóc thì lỗi mốt, da thì xấu, chỗ cần thâm ko thâm mà chỗ không nên thâm thì cứ thâm ầm ầm nên sợ mọi người chê".


Em nghe xong mà nhẹ cả người nhưng mà thấy Nở nói cũng đúng, nhìn Nở bây giờ em mới trộm nghĩ, ko dám nói gần 2 năm qua mình chịu đựng giỏi thật các bác ah.hihi. Nói thế nhưng vẫn phải động viên Nở đấy, tất cả vì tương lai con em chúng ta các bác ah. Tối qua em phải hứa đưa Nở đi mua đồ mới, làm tóc, mỹ phẩm mới nên Nở mới thôi khóc đấy ah.


Sáng nay cầu cứu con bạn lâu năm nó bảo trước kia nó dùng mỹ phẩm gì đó, nó bảo nó có cả 1 bộ các loại, trước kia nó dùng khi chuẩn bị đi làm thấy hiệu quả lắm.hic. Em cũng ko rành món này. Nó gửi cả link cho xem nhưng em cũng ko hiểu. Tìm hiểu từ sáng đến giờ mà mông lung nên lên đây hỏi xem mẹ nào dùng rồi thì cho ý kiến để mua về cho Nở nhà em 1 bộ ah. Em gửi theo cái link các bác xem ah.;;)



cảm ơn mọi người.