Em năm nay 25 tuổi, em chiến đấu với mụn được 2 năm rồi, hồi ấy em chia tay người yêu, stress nặng, suy nghĩ nhiều nên da thành da nhạy cảm nên mụn cứ thi nhau mọc thôi, em cũng dùng nhiều biện pháp thiên nhiên như đắp mặt nạ sữa chua nghê, nha đam, cám gạo, đủ cả, nhưng chỉ đỡ đi chút xong mụn lại mọc thêm.
Đến là đau khổ.
Song hồi đó vẫn không ảnh hưởng nhiều lắm.
Đỉnh điểm là 5 tháng trở lại đây, do tính chất công việc, em thường xuyên đi công tác, thức đêm, nên mặt mọc mụn không nhìn được.
Em đi làm lại cứ phải dùng mỹ phẩm che đi, thế nên lại càng nặng hơn. thâm chí không dám soi gương nhìn mình.
Em phải xin nghỉ một tháng ở nhà chữa mụn.
May mắn cho em, gặp thầy gặp thuốc, giờ em đã gần hết thâm luôn rồi, chỉ còn chút xíu nữa thôi. Giờ thì dùng kem che khuyết điểm là không thấy gì luôn á.
Các chị em nào cần em tư vấn thì cứ inbox cho em nhé.
và nên nhớ là trog quá trình trị mụn, tuyệt đối không dùng mỹ phẩm nhé.