Hi các mẹ,


Số là da em rất dễ bị kích ứng do hồi trẻ trâu mê các loại kem thoa thoa xức xức nên bây giờ yếu kinh khủng


Mấy năm nay em đâu dám đụng bất cứ thứ gì đến da mặt do biết da mình dị ứng khó chịu cỡ nào


Và đây là hành trình trị mụn dị ứng gian nan vất vả của em, cũng may đã đỡ hơn trước


6 tháng trước do phải trang điểm chụp hình cưới (bắt buộc phải làm chứ em sợ khoản này lắm) và thế là chuyện gì đến đã đến: mặt nổi mụn tè le


4 tháng trời em có mua thuốc trị mụn về xài (t3-mycin),kem nghệ,benton,ciracle mụn cũng đỡ nhưng đầy mụn ẩn


Em đã gây nên một quyết định dại dột: đi nặn mụn==>chỗ nào có mụn càng sưng to, chỗ nào không có thì nay nổi tè le


Em ngưng tất cả mỹ phẩm, có người bảo em dùng bột Yến mạch rửa mặt thế là em làm thử, sau khi rửa sáng tối một tuần mụn càng sưng to hơn nữa (chỗ có mụn ẩn), em có đọc một vài review nói là hiện tượng đẩy mụn bình thường thế là yên tâm dùng tiếp


Sau 2 tuần rửa mặt bằng bột yến mạch, tối đắp nghệ đen mật ong và thế là những nốt mụn ẩn sưng lên và khô lại rất nhanh. Sau một tháng bớt 70-80%, chỉ còn lại thâm mụn,bản thân em rất ngạc nhiên về kết quả này(nhanh và an toàn) nên em vẫn kiên trì đắp tiếp


Và đặc biệt da dẻ của em đã khỏe lên trông thấy, đợt đám cưới vừa rồi có trang điểm nhưng không bị kích ứng nổi mụn như trước nữa


Em xin chia sẻ kinh nghiệm cho những ai có hoàn cảnh giống em


hiện tại em vẫn duy trì rửa mặt bột yến mạch vào buổi sáng,buổi tối rửa bằng SRM Sulwhasoo chai hồng(nhẹ dịu lắm ạ), tối do ngủ máy lạnh nên xài bộ dưỡng ẩm hồng của Ohui (là hàng được chị chồng tặng, thích lắm)