Xin chia sẽ với các anh chị, những người đang bị bệnh viêm da dầu giống em, em năm nay 21 tuổi sắp 22 rồi ạ từ trước h mặt em chỉ bị mụn bên trán thôi, thi thoảng có những cái mụn to đùng luôn bị viêm ấy ạ. Tuy nhiên 2 bên má em thì nhẵn nhụi và ko có tí mụn nào. cách đây hơn 3 tháng lúc còn hơi se lạnh ấy, em bị mắc 1 căn bệnh là viêm da dị ứng, em bị dị ứng trên mặt, đi khám da liễu trung ương Hà Nội. Bác sĩ cho em uống thuốc và bôi thuốc, nhưng do thiếu hiểu biết nên e đã ko uống hết thuốc của bs cho nên dẫn dẫn đến bệnh ko khỏi hẳn, Lần 2 em bị tái lại và 1 bác sĩ già hơn hình như ThS thì phải chuẩn đoán em bị viêm da dầu và bênh kèm theo là viêm da dị ứng, em uống thuốc theo đúng lời bs nhưng chỉ khỏi cho đến khi hết thuốc 2 ngày sau bệnh của em lại tái lại và nặng hơn nhiều. Lần 3 tương tự nhưng ở Da liễu HP quê em. :D thật sự bệnh của em đã nặng hơn và biến chứng hơn trước lúc uống thuốc, em rất buồn và tuyệt vọng bạn em nó bị bệnh này mấy năm trời mới khỏi, trong khi em sắp ra trường rồi và sắp phải xin việc, em lại là con gái mà để mặt vậy thì thật ko có thiện cảm lắm. Em quết tâm phải trị cho bằng được, em nhận thấy tất cả các bs da liễu và thuốc tây chỉ làm cho bệnh của mình nặng thêm.
Em có đọc trên webtretho một số topic trị bệnh này, và em có biết được Anh NGuyễn Hoàng Sĩ Liên, một người rất có kinh nghiệm về bệnh da, a ấy cũng bị bệnh này nhưng nặng hơn em rất nhiều. Anh ấy đã có công trình nghiên cứu về thuốc chữa bệnh này bằng thảo dược, nhưng do dư luận và một số anh chị được gọi là dược sĩ, hay nhà nghiên cứu ji đó, phản bác quá mạnh, nên a ấy đã ko điều chế thuốc ấy nữa, thuốc của anh ấy đã chữa khỏi cho rất nhiều người, thật sự đây là một điều rất đáng tiếc cho những bạn bị căn bệnh quái ác này.
Rất nhiều bạn có gửi mail hay hỏi anh trên diễn đàn, nhưng đều ko có hồi đáp của anh, em quết tâm phải nói chuyện với anh bằng được b-) em đã viết 1 bức thư rất dài kể về bệnh của em, và mong muốn được anh giúp đỡ. Trời đúng ko phụ lòng em, anh ấy trả lời và add face của em, em đã hỏi rất cặn kẽ bệnh của em và khuyên em, đàu tiên ngừng bôi tất cả các thuốc bs da liễu kê đơn, và mua toner diếp cá về dùng. nếu trong 2 tuần mà ko khỏi thì anh ấy sẽ điều chế thuốc cho em. :x, em nghe theo anh và kiên trì dùng toner diếp cá, cộng với kinh nghiệm của bạn em là rửa mặt bằng nước trà xanh tươi, ngày 2 lần sáng và tối, tonner thì em lúc nào ở nhà em cũng bôi hết, được mấy ngày em đã hết bị dị ứng( giống như các nốt lằn trên da do muỗi cắn ấy) chỉ còn lại các nốt mụn chấm đỏ trên da, và một số vùng da bị đỏ thôi. đến bây h sau khi kiên trì dùng được 3 tuần, bệnh của em đã có dấu hiệu đỡ hẳn 2 bên má ko còn bị đỏ nhiều nữa chỉ còn lại mấy chấm thôi. Em tin là dùng thêm 1 thời gian nữa bệnh của em sẽ khỏi hẳn. Đây là thuốc nam nên tác dụng của nó khá lâu nhưng rất an toàn và duy trì được lâu,
Các bác lưu ý là toner này có pha rượu nên khi ra ngoài các anh chị phải che chắn kỹ ko sẽ bắt nắng lắm ạ. Toner này còn rất tốt với những ai bị mụn sưng to có mủ bên trong, chỉ cần bôi vài hôm là mụn xịt luôn, tự tan mủ luôn ấy ạ.:x.
Cung chia sẻ luôn, tại sao em lại bị bệnh này hầu như nam giới mắc bệnh này nhiều hơn chị em chúng ta, mấy đứa bạn em bị từ năm cấp 3 rồi mấy năm đại học, chúng nó bị nặng hơn em rất nhiều ấy ạ, chắc giống anh Sỹ, nhưng chúng nó ăn uống điều độ, tập thể thao và một số thằng rửa mặt bằng trà xanh đều đặn đáy ạ, mấy năm cũng tự khỏi chả thuốc thang ji đâu ạ. Còn riêng em, do em dùng nhiều kem dưỡng da( em ko hề son phấn tí nào đâu) trong quá trình sử dụng, ko tránh được sự nhiễm khuẩn kem, nhất với loại kem từ thiên nhiên, ít chất bảo quản. Bệnh này cũng gần giống như 1 loại nấm làm tổ trên da của mình ấy. Nên từ h em chừa hẳn cái việc dùng kem dương da rồi, anh Sỹ bảo tất cả đều là các chất hóa học thôi, về cơ bản ko hề tốt cho da của chúng ta.
Cuối cùng để kết thúc bài viết, em muốn nói với mọi người ai đang bị bệnh này dù nặng hay nhẹ thì cũng đừng từ bỏ hi vọng trữa khỏi, cũng đừng thấy thuốc tây ko khỏi mà đã để kệ nó, nếu anh chị có quết tâm chữa khỏi thì chắc chắn sẽ làm được, đòi hỏi phải kiên trì và chịu khó tìm tòi :D, chúng ta có thể rút ngắn thời gian khỏi bệnh thay vì vài năm, xuóng còn vài tháng ;).
Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến anh Nguyễn Hoàng Sỹ Liên, nếu ko có lời chỉ điểm của anh, thì chắc h em vẫn tự kỷ với bệnh mất :(.
mọi Thắc mắc mọi người có thể inbox về cách sử dụng thế nào, hay triệu chứng bị bệnh, nhé! Chúc mọi người sớm khỏi bệnh b-)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1