Em đang lăn tăn cái vụ đi tắm trắng các mẹ ạ, ta nói... da em cũng được gọi là trắng so với da tự nhiên đấy ạ, mấy đứa bạn cũng không ít lần trầm trồ khen bể cả cái lỗ mũi lun :)). ấy vậy mà thời gian gần đây ra đường em thấy mẹ nào cũng như mẹ nào, da trắng tươi, đi ngoài trời nắng mà khoe da tự tin lắm nhìn mà GATO quá trong khi mình bước ra đường che chắn y như ninja vậy, không biết da người Việt Nam thay màu rồi hay sao mà mẹ nào mẹ nấy cứ như bước ra từ showbiz
em cung không tò mò mấy cho tới khi gặp lại nhỏ bạn, ối giời ơi! e nhận nó không ra luôn. so với hồi xưa nó chắc lột cả chục bộ da ý, trắng từ đầu tới chân. e theo hỏi mà nó cứ nói là nó dùng sữa dưỡng thể thui. tất nhiên là em không tin rồi, bản thân em cũng dungf đủ loại dưỡng thể mà cũng chỉ làm da căng mịn hơn thôi
ấm ức nhỏ bạn, chơi với nhau mà không thèm chia sẻ em về nhà lên tiến sĩ gâu gồ gõ gõ mấy cái tắm trắng ngâm cứu. quyết tâm trở thành hốt gơ. hehehe.. thấy cái phương pháp nào cũng làm trắng rồi còn cam kết là ngăn hình thành sắc tố melanin, không bắt nắng nữa. có thật không các mẹ? cứ như Tây đó da không có melanin nên đi nắng kiểu gì da cũng đỏ đỏ hồng hồng thui, nhìn mà ham. mẹ nào có kinh nghiệm cho e xin cái sự tình đi ạ. còn 1 cái nữa em thắc mắc là tắm trắng toàn thân người ta có làm trắng cái mặt cho mình luôn không. nếu chỉ có body trắng mà cái mặt đen thui cũng kì cục quá nhỉ??? ;;);;);;)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Muốn trắng...