Các chị vào chia buồn, tâm sự với em dc ko ạ.


E là nam, tên Phương/ 21 tuổi. Đang ở Mỹ,


Để tóm tắt, e uống isotretinoin với hy vọng là sẽ ko bao giờ phải nghĩ tới mụn nữa. Mà cũng như title, chưa dc nữa năm....mới có 2 tháng thôi...mà đã bị lại rồi. Các chị vào nói chuyện với em cho vui ạ...đang rất là buồn.


Nếu e mà ở vn như mấy anh chị thì tự đi mua uống dễ rồi....ở đây phải gặp bác sĩ da......lâu ơi lâu, rồi còn phải hên xui tâm trạng ng đó (vui thì ok, buồn thì chắc kiểu "da e chưa đủ nặng....xài kem trước...") Ghen tị mấy anh chị tự ra nhà thuốc mua iso uống quá.....e lấy hẹn gặp bác sĩ xin uống đợt 2 rồi mà thứ 2 tuần sau mới gặp dc T_T