Chào các mẹ, em là thành viên mới hihi. Hnay em quyết định đăng kí tài khoản webtretho để chia sẻ về hành trình trị mụn của bản thân.


Em tính tới nay sống chung với mụn cũng gần chục năm roài (em bị từ hồi lớp 8 lớp 9 gì đó) :((. Em chữa bao nơi không khỏi, từ viện Da liễu bên Nguyễn Khuyến tới uống thực phẩm chức năng. Cứ hết thuốc là lại lên mụn. Em còn bị nhiều vết thâm nữa, cũng đã thử nhiều pp dân gian như xông mặt sả chanh, rửa mặt mật ong nghệ, bla bla....mà vẫn không khỏi. Cá nhận em thấy những pp đấy chỉ cho mấy bạn không có mụn hoặc ít mụn thôi, chứ đã bị mụn nội tiết như em thì hơi khó...


Chưa kể 1 thời gian em được mách 1 ông bác sỹ ở viện quân y về hưu, lóc cóc sang tận Đông Anh lấy thuốc (mà rất đắt chứ k hề rẻ). Do đắt quá và xa xôi nữa nên em mới thử mang ra hiệu thuốc ở gần chợ Nhân Chính hỏi thì ngta bảo là toàn thuốc kháng sinh (còn 1 số loại thuốc được gói sẵn ra túi nilon nên k biết tên là gì). Em sợ quá bỏ luôn :((. Ngừng đợt thuốc đấy cái mặt em bùng nổ luôn. Khổ nhất là cả ông anh trai em cũng bị. Mà ông ý lên mụn mủ nhỏ li ti khắp cả khuôn mặt luôn, k dám đi làm luôn các mẹ ạ :((


Sau đó 1 tg e chả uống thuốc nữa, rồi bác hàng xóm mách cho cái thuốc bôi Ốc sên. Nghe đến đây chắc các mẹ cũng biết e dính kem trộn roài