Chẳng là hôm nay e hứng lên,ngồi rảnh chẳng có việc gì làm nên e ngồi viết bài này.Mục đích là chia sẻ với các mẹ kinh nghiệm chăm sóc da của em.Em không quảng cáo cho hãng nào nhé nên đừng mẹ nào ném gạch em nha.Kinh nghiệm e chia sẻ đây k thể giúp làn da ngăm thành da trắng như các hotgirl đc mà nó chỉ giúp da mình vượt qua rào cản giới hạn của chính bản thân mình thôi.
Có làn da đẹp và gương mặt xinh xắn luôn là ao ước hàng đầu của phụ nữ rồi chưa kể là còn muốn có vóc dáng đẹp...Khổ cái e sinh ra giống mẹ nên da k đc trắng như các hotgirl,k có chiều cao như ng mẫu và cũng k có khuôn mặt vline chẳng hạn.E tin là nhiều mẹ cũng giống e đúng k nào??Nhưng k vì thế mà mình nản lòng đc.Từ lúc mới lớn e đã qtam đến làm đẹp như dùng mỹ phẩm nhưng nói thật là tiền vẫn mất mà tật vẫn mang.vì mình chẳng nắm bắt đc làm da của mình,cứ nghe qcao hay là mua kết cục là về đa số dùng 1 tgian rồi vứt xó.Nhìn trong phòng cả đống mỹ phẩm,bạn bè nhìn thấy mắt tròn mắt dẹt sao mà lắm thế nhưng da nào có trắng có đẹp bằng ai,thậm trí mụn còn nổi đình đám trên mặt.nhiều lúc xoi gương còn tưởng cái nghĩa địa trên mặt mình chứ.....buồn ghê gớm.đã vậy lại về ra mắt nhà ngy mà ôi trời,da mặt mẹ ngy đẹp quá trời luôn.em hỏi thì biết mẹ bạn k dùng mỹ phẩm nhiều mà chỉ tầm chung bằng đường ăn uống.Và sau đó mẹ ngy còn chê e đen mấy mẹ ạ còn ngy e thì cứ trắng như trứng gà bóc mới khổ.Bị chê vậy e điên lên quyết tâm cải tổ bộ mặt tiền.Ban đầu e tìm trên mạng những cách chăm sóc da nhưng đa số toàn cách làm cầu kì nào là bột yến mạch,tinh bột nghệ....nó k khó mua nhưng để mua đc loại đảm bảo mới là qtrong ạ.Nghĩ toàn thứ khó mua e tự làm theo cthuc của mình mà hiệu quả các mẹ nhé.
-Đầu tiên là trị mụn.
Do e bị nóng gan nên mặt rất hay bị nổi mụn mà mụn đủ loại luôn,có khi nó k nhòi đầu thành vết thâm luôn à.E tính uống thuốc Bắc mát gan nhưng sợ có chất bảo quản,e quay sang uống sắn dây.Mỗi ngày e uống 1 cốc và chăm chỉ uống nc,hạn chế đồ cay nóng và ngọt.
Tìm hiểu thì thấy mật ong+chanh giúp trị mụn giảm vết thâm,e cũng theo nhưng k ăn thua.Nản quá mà tình cờ lên WTT có bạn chia sẻ kinh nghiệm dùng bột trà xanh trị mụn.Da e da dầu mà bột trà xanh đắp rất hợp để trị dầu nha.Ham quá e mua bột trà xanh về kết hợp với mật ong đắp mặt.Cứ 2 ngày đắp 1 lần.Kết quả là sau 1 tháng mặt e hết mụn và vết thâm mờ gần hết(áp dụng cho mặt e ít mụn còn mặt nhiều mụn e k biết đâu nhé).
-Dưỡng trắng da.
Ngày trc e cũng ham trắng,mặc kệ mụn cứ bôi kem nhưng sau đó e nhận ra phải chữa lành các vết thương mụn dưỡng da mới hiệu quả.
Sau khi hết mụn e vẫn đắp mặt nạ bột trà xanh.vẫn 2 lần trên tuần,những ngày còn laijbe xen kẽ đắp mặt nạ ngủ.Sao cho 1 tuần 4 lần(2 trà xanh+2 ngủ)mặt nạ ngủ e dùng của Laneige loại này dưỡng ẩm tốt lắm nhé.Kết quả sau 2 tháng nữa e thấy da mình trẻ và căng mịn ra nhiều tone màu da cũng sáng hơn.đó là dưỡng đêm còn ban ngày e dùng nc hoa hồng rồi dùng kem enya.Loại kem này vừa là dưỡng mà có thể dùng thay kem nền vì bôi lên da trắng và nhẵn rất tự nhiên.E rất vui vì e thành công vs cách của mình và e bg rất tự tin khi ra ngoài(k như trc có vài cái mụn cứ ra ngoài là bịt khẩu trang hoài).Riêng e thấy tgian để thay đổi khuôn mặt k mất lâu nhưng vấn đề phải kiên trì đều đặn và bảo trì thành quả ntn?E mỏi tay rồi,mà viết dài các mẹ đọc k hết lại trách e.Có gì các mẹ thắc mắc cứ hỏi,e biết e trl nha.