Em bị mụn cũng gần đc 8 năm rồi ạ. Công nhận em chiệu đựng trâu bò thiệt :( Chắc trên đời này không có loại thuốc nào em chưa thử,từ Tây sang Đông rồi Bắc đên Nam, đến giờ thì da em vẫn còn ạ,nhưng tạm gọi là đở so với trước. Hồi cấp 2 lên phổ thông da em mụn nhiều lắm,loại mụn nhỏ li ti,mụn trắng(em chúa ghét mụn này,nặn khó kinh khủng,nặn nó ra là tổn thương da chỗ đó),mụn đen(mụn này thì em khá khá nhìu),mụn cám,lâu lâu thì lên cái mụn bọc nhưng ít. Đến bây giờ vẫn vậy ạ.:-<
. Lúc ở quê,em ăn uống kiêng cử,mỗi ngày 1 ly sinh tố or 1 ly cà chua mà vẫn không hết.Từ lúc vào TPHCM,da em lại đở hơn,ko còn nỗi liên tục nữa,sinh viên mà ăn uống thất thường,mỳ tôm ca phê thì nhiều :)):)),nhưng hết thì vẫn không hết. Anh chị nào có cách trị loại mụn như em không. Mụn thì nhỏ xíu xìu mà nặn ra thì to 1/2 hột gạo. Nhiều lúc bất mãn cái mặt ghê gớm. Bị mụn đến nỗi thuốc nào cũng biết như Bác Sỹ luôn
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1