Đây là lần thứ 3 e bị mụn ẩn hoành hành :(. Hè năm ngoái là lần đầu tiên e bị mụn ẩn, nổi theo cụm và nặn mụn thì ra mủ có mùi hôi. E biết nguyên nhân là do xài mỹ phẩm dỏm làm bít lỗ chân lông gây ra mụn. E đã chạy chữa ở bệnh viện Da liễu gần 3 tháng thì mới đẩy hết nhân mụn ra, lúc đó mặt ghê như quỷ vì đỏ ửng, thâm và rát lắm. Phải mất 2 tháng đắp mặt nạ để da phục hồi lại và mờ thâm, nhưng vào tháng 4 năm nay nó lại trở lại 1 lần nữa. E không dám nói với mẹ vì sợ bị la nên đã dùng tiền tiết kiệm để tới bệnh viện Da liễu chữa trị lần nữa. Sau khi thi xong Đại học thì mặt e mới hết mấy cái mụn ẩn, cũng phải tốn thêm tiền để trị thâm. Và bây giờ, nó lại nổi lên :((. E đã uống rất nhiều nước, cả thuốc mát gan nữa và chỉ dùng sữa chống nắng của Nivea mỗi khi ra đường thôi. Giờ e phải làm sao đây mọi người? E đọc nhiều bài viết bày cách trị mụn ẩn và đã làm theo mà không thấy xi nhê gì hết ạ!