Hic e năm nay 24t, trước đây em là cô giáo AV nhưng tự nhiên khoảng 1năm rưỡi nay mặt e sạm đen hết. Hai gò má đen 2 quầng, rồi trên trán nữa. E xài tùm lum mà không hết, r ai gặp cũng nói, cũng la, cũng quở... e buồn quá nghỉ dạy lên SG làm tiếp cho chú thiếm. H nhớ trường, nhớ lớp lắm... Mẹ đi coi bói người ta nói em bị yếm bùa phá như vậy cho k làm ăn gì được, 5 năm nay e k quen hay bồ bịch gì hết. H mẹ em, gia đình ai nhìn em cũng đau lòng xót dạ hết. Hôm e đi rồi, mẹ dọn dẹp phòng rớt ra vài tấm ảnh lúc em 20 tuổi đi chơi chụp với mẹ lúc đó e chưa bị nhìn xinh xắn lắm vậy là ba e ngồi than trời trách đất rồi khóc luôn. H e làm mấy tháng nay k về nhà, e buồn lắm. Về e toàn chui rúc trong nhà chẳng đi đâu, bạn bè tới thăm nhìn e mà nó an ủi rồi cả bọn cười chua xót.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
bạn e kiu uống nhau...
Các bạn có thể tham khả bài viết này nhé :