Như tiêu đề thôi ạ. Mùa hè sắp đến rồi, ngoài nóng ra còn nắng nữa. Da nhạy cảm như em thì rất khổ.


Em hay bị bắt nắng lắm, dù là trang bị cũng khá kĩ càng đấy. Mà da em bắt nắng xong không đẹp kiểu khỏe khoắn mà là da đen xấu xấu ấy. Mà da em đi một thời gian ở ngoài dù che chắn vẫn bị chuyển sang đen mới tức. Trước thì công việc của em là ở sản xuất chương trình, toàn ngồi trong văn phòng. mùa hè tối kị ra ngoài tầm trưa và cuối giờ chiều còn bị, nay em mới lên được tí chức, lương có hơn, thưởng có hơn nhưng cũng phải gặp khách, kí hợp đồng, phải đi nhiều hơn trước, mùa hè là mùa làm ăn của công ty nên quả này chắc chết.


Hồi xưa, có một chị ở cty đối tác mang hồ sơ qua kí kết, bác giám đốc chỗ em ( tính cũng thoải mái nhưng hơi kiểu cách ) không kí kiếc gì, hành bà chị kia đi mấy lần bởi vì bác ấy bảo :" hợp đồng bên mình nhiều và đều thế mà nó cử con bé xấu thế kia đến kí, kệ nó".


Em sợ mình cũng thế thì đến là nhục.


Các chị có ai trải qua cảnh có da thế này, chỉ em cách thoát nạn hay giảm tránh đi với.


Em cảm ơn và chờ mong các cm lắm a.