Em thuộc da dầu, dễ nổi mụn, lỗ chân lông to, sẹo thâm vẫn còn. Em chia sẻ những sản phẩm ai da mặt giống em tham khảo, cân nhắc kỹ lưỡng khi mua, tránh tiền mất tật mang. Hiện nay em thấy có rất nhiều fb bán mĩ phẩm đăng feedback ầm ầm của khách hàng,cao thủ hơn đăng ảnh các hotgirl cầm sản phẩm trên tay, rồi tung hô như các sản phẩm thần thánh. Nhưng mà mn đừng vội tin,vì dù sao đấy cũng chỉ là thế giới ảo. Feedback cũng có thể là ảo. Thậm chí có là thật đi nữa thì có ng bán hàng nào đăng những feedback không tốt của khách hàng lên đâu.


Em viết với tính chất khách quan, ko quảng cáo buôn bán gì, nên cũng đừng mẹ nào nhảy vào quảng cáo nhé. Em chỉ mong ngóng các mẹ nhảy vào chia sẻ những sản phẩm đã dùng thôi, vì có những thứ em đi tìm mãi vẫn ko ưng. Ví dụ như kem chống nắng chẳng hạn.


Sau đây là chia sẻ của em về 1 số sản phẩm Hàn xẻng đã đang làm mưa làm gió.


Một loạt các sản phẩm đc quảng cáo làm trắng của Hàn xẻng


1. Quả cà chua Tomato của Tonymoly.


Em này đã từng làm điên đảo một thời, vì tác dụng trắng thần kì. Dùng xong trắng lun. Nhưng em thấy nó chỉ trắng đc mấy tiếng. Xong rồi đâu lại vào đấy. Dùng hết 1 quả em cũng ko thấy mình trắng lên tí ti nào. Giờ e ấy cũng hết hot rồi, vì còn có những sản phẩm cao thủ hơn.


2.Snow white milky pack



LÚc mua thấy feedback ầm ầm, em ham hố mua về dùng thử.Ng bán hàng dặn em là tẩy da chết,tắm qua xong rùi bôi cái này, bôi xong để 15-20ph ko đc dùng sữa tắm hay xà phòng mà chỉ dùng nc rửa trôi. Em làm theo hướng dẫn thì thấy đúng là thần kì thật. THấy lên tông hẳn. Nhưng cũng chỉ đc hơn 1 ngày thôi là da lại như cũ. Về sau em phát hiện ra nó thần kì ở chỗ là kem nó bám dính quá chắc vào da, sau 24 tiếng vẫn còn bám dính. Bám dính dến độ không hề dây ra quần áo. Hóa ra là em bị ảo tưởng. Nó có trắng gì đâu. Chỉ là 1 lớp kem màu trắng khi thoa lên bám quá chắc, bám phải hơn 1 ngày nước rửa cũng ko trôi. Nhưng nếu dùng móng tay cà mạnh thử 1 vệt trên da sẽ thấy nguyên lớp kem bám trên móng tay và màu da cũ lại hiện lên. Quá buồn cho 1 cuộc tình!


3. Chai power 10 màu trắng của bọn Itsskin



Chai này lúc mới ra hot lắm, bây giờ vẫn hot. Em thấy trên mạng bán tầm 200k. Trong khi store bán 400k. Em thấy sao lại chênh giá khủng thế nên hơi lo nên quyết chí mua trong store cho đảm bảm. Lúc đầu em định lấy chai vàng vì thấy bảo chai này feedback trên mạng ầm ầm là vừa giảm thâm, vừa trắng da. Quảng cáo hay lắm. Lúc e ra store thì bạn nhân viên khuyên muốn trắng phải lấy chai màu trắng, nó chuyên biệt làm trắng. Chai vàng ko làm trắng đc đâu,da chỉ sáng với se lỗ chân lông. Em nghe theo và vác về 1 chai power10 trắng. Cho em lan man thêm 1 chút về bọn itsskin.Hôm đấy, đang trong đơt khuyến mại, em đc lấy thêm 1 dòng sản phẩm thuộc mục khuyến mại ngang giá hoặc ít tiền hơn.Em lấy 1 lọ kem nền, về mới tá hỏa phát hiện nó gần hết hạn sử dụng. Em tưởng mỗi mình e dính phốt ai ngờ lên fb của nó cũng thấy vài trường hợp như em. Hóa ra bọn này khuyến mại toàn đồ sắp hết date hoặc hết date rồi. Làm ăn chả thấy chuyên nghiệp gì cả. Chưa kể suốt ngày nhắn tin cho em về đợt khuyến mại.THáng nào cũng thấy khuyến mại, tuần nào cũng khuyến mại. Chả hiểu bán hàng kiểu gì mà khuyến mại câu khách nhiều thế. Em nói để mn đừng ham hố quá hàng khuyến mại cũng như tạo thói quen xem date trước khi mua.


Vác chai này về em hí hửng lắm.Em quyết định bôi cả 1 bàn tay trái nữa để sau 1 time sử dụng xem nó có khác tay phải ko. Nhưng khi dùng thì thất vọng não nề. Nó là tinh chát serum bôi vào cứ dính dính thấy bí bách da mặt kinh khủng. Da em là da dầu hôm sau còn nổi mụn.Nhưng e vẫn kiên trì vì nghĩ chắc mình bôi hơi đậm. Về sau ko bị nổi mụn nhưng cái cảm giác da mặt bí bách lúc bôi xong khó chịu lắm. Chưa kể 1 dùng hết 1 chai rồi, đều đặn hàng ngày mà da ko sáng lên đc tí nào chứ chưa nói gì đến trắng. tay trái và tay phải màu vẫn như nhau. Buồn cực buồn lun.


Thui dài quá rùi, lần sau e sẽ làm tiếp phần 2, chuyên về sản phẩm dưỡng da của Nga nhé. Ưu và nhược điểm rõ ràng hơn.