Chào mọi người ;;)


Không khí lạnh về chưa được bao lâu, mà em đã đăng bài chăm da mùa đông như thế này có sớm quá k nhỉ :))


Thật ra từ trước khi đài thông báo gió mùa về, em đã rục rịch chuẩn bị đồ nghề rồi. Vì thời gian trước khi rét, mọi người có để ý rằng không khí rất khô và hanh không. Nó cứ nóng bức khó chịu ấy. Mấy hôm đấy da em nứt nẻ, trán nổi mụn ẩn, nhất là vùng da mắt cứ khô căng, hơi tí là chảy nước mắt [-(


Em biết là da mình thiếu ẩm trầm trọng rồi. Vậy là tự lập một kế hoạch chăm sóc da luôn. Em nghe các chị em khác và đối chiếu lại với da mình, với kinh nghiệm dùng mĩ phẩm của bản thân và tự đúc kết ra các sản phẩm thôi. Hôm nay em xin chia sẻ với mọi người routin làm đẹp của em nhé.


Da em là da hỗn hợp thiên dầu. Đến mùa này chỗ vùng chữ T dầu kinh khủng nhưng vẫn nhìn rõ những đường nứt nứt ý (kinh hoàng quá), hai bên má thì hơi bong tróc, nẻ nhất phải kể đến môi, hai bên cánh mũi và nhân trung.


Lịch trình và các sản phẩm của em như sau:


Sáng sớm ngủ dậy: Em rửa sữa rửa mặt (ôi đừng chị nào sợ da khô mà sáng không rửa sữa rửa mặt nhé, lí do vì sao em sẽ trả lời phần cmt), đánh bọt thật kĩ rồi mới apply lên da, em mát xa khoảng 20s thôi, lâu thì không ổn.


Rửa mặt xong: Vì sữa rửa mặt xịn (độ pH hoàn hảo ^^) nên không thấy khô khiếc gì hết. Em không thấm nước trên mặt đâu, để tự khô thôi. Rồi em bôi luôn kem chống nắng. Em dùng kem A’pieu Pure Block màu hồng. Nâng tông da vừa phải, làm da mình hơi sáng và hồng hào lên ý. Em không make up, chỉ dùng thêm phấn má và son môi, nên dùng em kcn này tiện phết. KCN này không gây khô da, apply xong sẽ có cảm giác hơi dính tay, nhưng bù lại vỗ vỗ vào da thấy căng mọng thích lắm, để 1 thời gian thì nó cũng bớt dính ^^


Chân em chỉ hơi khô thôi, không nẻ, nên em bôi kem Johnson baby màu xanh. Rồi bôi them chống nắng nữa là xong. Tay em không khô nên bỏ qua.


Tối về nhà: Em dùng tẩy trang Evoluderm. Em không ưng cái này lắm. Đồ Hàn. Dùng xong thấy hơi khô… Mọi người có gợi ý cho em loại gì nữa không?


À em tẩy da chết 1 tuần 2 lần. Bằng bột yến mạch hoặc bã cà phê.


Hôm nào tẩy da chết xong em cũng cấp nước cho da bằng mặt nạ ngủ của A’pieu. Cái lọ xanh xanh này nè. Không kém gì Laneige đâu các chị, rẻ hơn gấp mấy lần.


À em có thử đắp mask bia. Một lần một tuần. Chưa có tiến triển gì. Có gì em review sau nha!


Những hôm nào không dùng mặt nạ ngủ thì em phải dùng kem dưỡng ban đêm. (em chưa đầu tư mua serum, vì em chưa có vấn đề gì to tát cần serum)


Em dùng kem dưỡng Lancome nutrix. Dùng ít thôi, vì chất kem hơi đặc. Rồi bôi them vaselin lên môi. (đảm bảo sáng hôm sau lấy tay cọ nhè nhẹ là da chết đi hết)


Còn phần mắt đúng k? Em nói ở đầu rồi ý. Mắt em nó cứ khô căng, da sờ vào ráp ráp kinh khủng. (em cận nặng, đi làm tiếp xúc máy tính nhiều). Em mới hai mấy tuổi đầu mà đuôi mắt đã hơi có vết rồi. Chán lắm.


Nên em cũng sợ, vì vùng da mắt lão hóa sớm nhất so với các loại da khác mà, nên dùng ké đồ của mẹ. Mẹ em thì chăm đi spa. Toàn đồ xịn. Hồi đầu còn chê đồ của mẹ dành cho các bà già chứ :))giờ thì lại lăn vào xin xỏ.


Thì mẹ em dùng Eye brightening gel vs Lift jj đó cream của bộ trị liệu Opsis mẹ đang dùng. Mẹ em vừa đi trị liệu vùng mắt cách đây 2 tuần gì đó, thì trong bộ đấy ngta khuyên dùng thêm kem này ở nhà.


webtretho


Nhìn trông hay không ;;) Nó có kem bên trong, cấu tạo như cái bút bấm ý. Phần đầu có hình tròn tròn bằng nhựa cứng, để mát xa mắt. Bôi kem lên rồi lăn đầu tròn đấy quanh vùng mắt để kem thấm và lan đều. Kem với gel mùi thơm thơm, bôi lên mát mát thích lắm. Phải bôi Gel trước rồi cream sau. Cái gel là để mờ thâm còn cái cream là để nâng cơ, giảm nhăn. Em cứ để qua đêm thôi. Rồi hôm sau dậy mắt mượt thật. Không khô tí nào luôn. Vì da tự nhiên căng mọng lên với cả đủ ẩm nên lúc em cười vết chân chim nó không ở lại lâu, 1 tí là hết. Trước giờ dùng kem mắt nhiều rồi, nhất là của Lancome ý, nhưng chất kem lancome hơi đặc với em. Dùng 2 cái “kim tiêm” này thích hơn :))Nếp nhăn em ít nên hết luôn sau 2 tuần dùng nhé, da em cứ đủ ẩm đủ nước là đẹp. Còn mẹ em cơ, 57 tuổi rồi mà da mắt chả nhăn mấy, đẹp lắm. Tại kết hợp đi spa, rồi dùng hết cái bộ trị liệu kia trong 4 tuần là được. Giờ mới có 2 tuần mà nhìn mẹ em trẻ ra bao nhiêu.


Cái gel vs cream em với mẹ dùng hơi mắc, nhưng mỗi lần dùng có xíu nên chả tốn. Đắt xắt ra miếng :x


Đấy thế là em hết một ngày. Một số sản phẩm ưng, một số thì chưa, nhưng ít nhiều da em cũng bớt nẻ, mắt em cũng không còn khô nữa.


Mọi người còn bí quyết nào không? Mình tụ tập rồi chia sẻ với nhau đi ^^