Có công mài sắc có ngày nên kim.


Phải nói câu này rất hợp tình hợp lý, huống chi là quá trình làm đẹp.


Da mình thuộc tuýp da vàng và không sáng lắm, có khi trông sạm đen tối thui. Tâm lý con gái chúng mình không mong gì trắng toác như Ngọc Trinh, chỉ cần sáng hơn, để diện đồ màu nào cũng đẹp. Haizz


Công cuộc dươxng trắng của mình bắt đầu từ 5 tháng trước. Mình dùng kem body vào mỗi tối trước khi đi ngủ. 3 ngày/ lần mình tắm bột đậu đỏ + dầu dừa + sữa tươi để tẩy TBC và giữ ẩm cho da. Mình cũng dùng tắm trắng nữa. Nhưng tầm 1 tháng/lần thôi, để giúp da có thêm sáng, và sau khi tắm thì bôi kem ngay thì da sẽ ăn kem rất tốt.


Sau 5 tháng kiên trì miệt mài bôi kem và ngâm bột đậu thì da mình đã trắng và sáng lên 60% (gốc da mình k phải da trắng). Bây giờ thì cũng có vafi người ganh tị với làn da của mình rồi. Mãn nguyện thật.


Mình dùng ipad nên chẳng biết chia sẻ ảnh như nào cả. Để cho mọi người xem người thật việc thật. Mọi người có chia sẻ gì thì cùng nhau bình luận nha.