Vâng mình xin trình bày hoàn cảnh, số là cũng hay thức đêm ( toàn 5,6h sáng ngủ thôi, đều như vắt chanh 2 năm nay rồi :)) ) nên mặt nó cũng nổi mụn, các kiểu tuy ko nặng nhưng mãi ko hết, Mình là con trai nên cũng gà luôn khoản này của chị em. Cũng khá tự ti, bạn bè là con gái cũng mách vài chỗ, Mình xin trình bày hoàn cảnh công cuộc trị mụn của mình ở dưới cùng



Hỏi
: trong dòng bôi đỏ ( cho chị em lười đọc còn để ý tới :Embarrassment: ) ZAI và Da mình là da nhờn nhé



1. Rửa mặt hàng ngày thì có lẽ mình sẽ dùng NMSL,
còn Tẩy TBC thì mình ko biết dùng gì cả
( Lười + chưa làm mấy cái này nên ko biết tác hại của việc ko tẩy TBC )
nên muốn hỏi chị em dùng loại nào để Tẩy TBC, Ko nhắc tới nguyên liệu + giá cả nhé. Miễn sao có thể dễ dùng ( Sản phẩm bán sẵn càng tốt ^^ )



2.
Kem hay đắp mặt nạ dùng loại nào tốt thì bày mình nhé ????
. Thức đêm nhiều mà lại thuộc loại ko thích dùng khẩu trang khi ra đường nên da mặt nó cũng xấu =)) muốn tút lại 1 chút cho nó bớt sần sùi tí :Embarrassment: ( Loại luôn đắp củ quả hay SPA vì mình lười lắm :D )



3. Hiện tại mặt mình cũng khá đỡ, chưa khám là có ẩn sâu bên trong hay ko? nhưng tạm ổn, tuy nhiên để lại sẹo lõm, thâm và mình muốn xử lý nó, Có lẽ mọi người sẽ nói lăn kim ... nhưng mình muốn hỏi cách làm đơn giản hơn, nếu ko khả quan thì khi có thời gian rảnh mình sẽ làm sau ... xin mọi người cứ tư vấn giúp mình.


// Chị em bày cách hay tên SP gì thì cũng nói rõ ràng tí nhé, Gà tơ đó :">



// Mặt mình đỡ là do uống rau má xay kiên trì trong 3 tháng đấy các bạn ạ :)) Cũng đỡ nhiều nhưng như ở trên số 3 mình hỏi đấy :D



Tổng 3 lần chữa trị mụn ( Mình xin phép k muốn đề cập tới )



1. SPA : Chọc kim nặn mụn, dùng sản phẩm của Dermalogica rồi mua về dùng các kiểu. Kết quả: Châm k đau lắm vì KH là thượng đế, các em ko dám làm mạnh, Mặt lấm chấm, nổi đỏ. Tổng thiệt hại 15m sau 2 tháng ( SP ko tính ) Sau đó thì mình bỏ và tiền trong thẻ còn lại chỉ dùng cho massage body


2. cũng SPA nhưng là SPA nhỏ. chỗ bạn bè giới thiệu có bài tốt này nọ ... Vẫn tiếp mục màn Châm kim, ngày nào cũng châm đến nỗi Vết chưa hết đau, mai lại châm tiếp đều đặn trong 3 tháng. Hơi hoảng chút. Trong thời gian 3 tháng thì vẫn đắp thuốc bắc ( nói là để đẩy mụn rồi châm kim ) Sau đó thì bôi thuốc và mang thuốc bôi về dùng ở nhà, thuốc uống thì lại Acnotin 10 và 1 loại kháng sinh liều cao nữa . Kết quả mặt nát bét hơn, kết thúc quá trình điều trị vẫn ko khỏi. Tổng thiệt hại : 12m 1 liệu trình ( hứa khỏi hẳn thì xong, thế mà chưa khỏi đã phán 1 câu xanh rờn : ngon rồi đấy, hết liệu trình rồi ) và vài triệu nữa cho thuốc mua về và dưỡng )



3. Da liễu TW. Trong 2 tháng sử dụng: Khám và kê đơn thuốc vẫn lại là Acnotin và tổng 3 loại Kháng sinh liều cao :)) Kết quả nóng càng nóng, mụn lên đều hơn. Tổng thiệt hại 1200k cho 2 lần lăn tế bào gốc + tiền thuốc trong 2 tháng ( cũng kha khá đó )



Kết luận : Có thể do da mặt mình nhưng mình thật sự ko muốn quay lại mấy cái SPA này, Vì mình đã xác định đi đến SPA đã là 1 nỗi nhục và tiền chi ra ko tiếc, nhưng dứt khoát phải khỏi. Thế mà ... càng ngày càng nát 8-| Đoạn này chỉ là tâm sự. Cảm ơn các bạn đã có thời gian rảnh ngồi đọc =))