Chào các chị e! Ko bt có ai bị cái bệnh khó nói như e ko ạ bệnh " hôi nách" ấy ạ, không may cho e là phải chung sống với nó từ nhỏ cho tới khi lấy chồng. Lúc trước e dùng đủ loại nào là phèn chua, lá trầu, chanh và chung thành với lăn nách, cũng gom góp xiền tính đi phẫu thuât nội soi một lần khỏi vĩnh viễn rùi tham khảo chính bé em vừa mới phẫu thuật đc khoảng 3,4 tháng nó nói là có đỡ nhưng hết chỗ này nó lại ra chỗ khác ko hết hẳn đc,hic lại nản. Những tưởng không bao giờ thoát khỏi cái bệnh khó nói ấy thế mà lại nó lại khỏi đc giờ mới đc khoảng 70% thui nhưng kiên trì chắc sẽ hết, vui nhất là không phải dùng đến cái lăn nách hàng ngày nữa và dí hẳn cái mũi vào nách mới ngửi thấy còn không thì không thấy gì, cái vui vui nữa là cái mặt toàn mụn của e giờ hết mụn, và còn nữa là vòng 1 khiêm tốn của e có vẻ căng căng tròn tròn lên chút xíu. E xin chia sẻ bí quyết của e là chữa bằng thuốc đông y ạ, vừa an toàn vì thuốc là thảo dược 100%. Chỉ cần chịu khó đun uống ngày 3 lần, e uống đc 7 gói rùi mà cũng lười ngày uống ngày ko thế mà nó cũng đỡ trông thấy. Chị e nào quan tâm thì pm nhé e cho cái địa chỉ.