Có chị em nào ở nước ngoài không vậy cho em hỏi thăm chút xíu. Tình hình là em ra nước ngoài đc 1 năm nhưng từ khi qua đây đc nửa năm thì mặt bắt đầu nổi mụn đầy trán kèm theo ngứa kinh khủng. Sau đó là lan xuuống thái dương và bây giờ cả mặt rồi. Ở VN da k đẹp nhưng cũng k xấu, mụn ít nhưng nhỏ và liền màu da. Còn bây giờ sau khi đi bác sĩ cho thuốc bôi và uống thì ngày 1 nặng hơn, mụn chuyền thành đỏ giống mụn bọc luôn rồi :(( Hiện em đã đổi thuốc cũng thấy better hơn có chút xíu hà. Có chị em nào từng bị như em k thì động viên em với...Mặt gì mà nhạy cảm ớn. Ra đường k thể makeup như mấy chị em, buồn thê thảm hic
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1