Chào các mẹ, em ít tham gia diễn đàn hầu hết toàn vào tham khảo cách các mẹ trị mụn, trị vết thâm như thế nào còn bản thân em bị mụn đã 4 năm nay, từ khi em học năm 2 đến giờ ra trường đi làm vẫn bị, em ức lắm nhưng không có cách nào thoát khỏi nó, em xin kể quá trình bị mụn của em cho các mẹ nghe :((:((:((


-Da của em là da nhờn nhưng vốn từ trc ko có tiền sử bị mụn, da chỉ hơi đen nhưng do khi đi học đại học em ham hố trắng da dùng kem sâm gì đó, cái này em mua trong nam. Dùng đc 1 thời gian da trắng hẳn lên ai cũng khen, sau đó em mới phát hiện ra da bắt đầu xuất hiện các mụn ẩn li ti chìm sâu dưới da, thấy vậy em bỏ ra 1 buổi sáng nặn mụn ẩn kết quả là từ hôm ấy trở đi mặt em cúa đỏ ửng lên, mụn bắt đầu mọc ngày càng nặng :((:(( em lại suốt ngày đưa tay lên mặt sờ với nặn (giờ thấy hối hận quá :|) em dừng bôi kem nhưng lúc này em vẫn chưa phát hiện ra là kem mình dùng là kem trộn. Bố em đưa em đi khám da liễu hết hơn triệu tiền thuốc, uống khoảng 3 tháng hết hẳn mun, em lại trở về dùng kem sâm đấy để hết vết thâm, đc khoảng 2 tháng (:((:(()lại bị mụn lại còn nặng hơn ban đầu, em lại đi da liễu lấy thuốc uống . Lần này em uống 4 tháng thì mới hết mụn, xong em lại dùng kem sâm tiếp đc đúng 1 tháng thì mụn lại nổi lên. sau đó em mới nghĩ lại xem tại sao mình lại bị đi bị lại như thế, không biết là do kem hay là do thuốc. Hồi đó em lại chưa từng lên mạng tham khảo xem đó là kem gì và em đang uống thuốc gì, Sau đấy em mới biết đó là kem trộn và thuốc đó uống rất dễ bị tái phát lại OMG...tốn biết bao nhiêu tiền của bố mẹ mà không vào đâu


Em thấy mình đã tự hủy hoại làn da mình rất là tệ , mặt em đầy mụn và vết thâm, em ko dám ra ngoài gặp ai, không yêu đương gì vì tự ti. Khoảng thời gian bị mụn của em nó giống như địa ngục vậy, không dám về quê, cả ngày chỉ nhốt mình ở phòng và soi gương :((:(( mụn làm em tự ti rất là nhiều, ảnh hưởng đến cả công việc của em vì em phải đi gặp khách hàng nhiều.


Em đã thử ăn diếp cá hay ăn đậu xanh hàng ngày nhưng cũng chẳng vào đâu


Giờ em đang uống lá hồng rừng, không biết kết quả thế nào, có mẹ nào uống là này rồi không cho em ý kiến với ạ:o:o:o