Con đang là sinh viên năm 3 đại học Hoa Sen. Mẹ con bị nứt gót chân trầm trọng luôn, da từ đầu gối trở xuống mắt cá thì khô và đóng vảy như vảy cá, con ráng làm siêng tận dụng nguồn dừa từ gia đình nấu lên thành dầu, rồi thoa thoa trét trét cho mẹ mỗi tối, con đọc báo cũng nhiều, cũng thấy người ta da khô hay bày thoa dầu dừa này nọ nhưng con cũng không quan tâm và tin cho mấy, nhưng khi làm cho mẹ xài rồi thì con tin sái cổ ạ. Chân mẹ con bớt nứt hẳn sau 12 ngày thoa dầu, da cung không còn khô như hồi trước nữa. Con khoái chí cũng lấy xoa xoa các kiểu lên da, lên tóc, công nhận là hơi cực khi nấu và phải đeo đuổi thường xuyên nhưng nó tuyệt vời quá mấy mẹ ạ. Tóc con trước khi xài rụng lần cả nắm luôn í, con không nói xạo đâu, thời gian đó con còn bù lu bù loa sợ mình bị ung thư ung nhọt nên tóc rụng tuốt như thế, đi kiểm tra thì hoàn toàn bình thường, mà tóc rụng rồi nhưng chả thấy cọng tóc con này nó mọc lên nên phải gọi là trông như sắp hói tới nơi. Nên sau khi đọc báo lại thấy dầu dừa dưỡng tóc, dày tóc con cũng làm chuột bạch luôn. Con dùng được hơn 1 tháng r, tóc óng mượt siêu đã ạ, tóc con cũng ra qua trời.


Con đã thử và thành công, bây giờ con cũng làm siêng hơn, làm mẻ lớn lớn đem tặng vòng vòng và cất cho gđ xài. Nay con muốn chia sẻ để các mẹ rạn da, nứt da, da khô, tóc rụng...có thêm kinh nghiệm chăm sóc vì mấy người con tặng ai dùng cũng khen. Nếu các mẹ cần mà không có thời gian làm thì cứ liên hệ con nha.