Chào các cô, các bác. Thật ngại khi một thanh niên 17 tuổi lần mò vào page này để tìm sự trợ giúp. Con bị mụn đã lâu, 3 năm rồi ạ. Lúc bị mụn, con uống đủ thứ thuốc mát gan, sau rồi con theo pp dân gian, như: đắp dưa leo, cà chua, chanh, khoai tây, nha đam....nhưng vẫn không lành. Con đc mẹ đưa tới phòng khám da liễu trị, hết - nhưng 1 thời gian sau bùng phát nhiều hơn nữa. Ko hết, mẹ con còn đưa con đến chỗ lễ hút mụn bằng ống tre 5 lần 7 lượt, đỡ - nhưng còn thâm. Con ngưng lễ, rồi vẫn nổi như cồn, tháng sau đó, con mua chó đẻ về uống nhà mẹ ko cho vì sợ khô máu. Tiếp đến, mẹ con mua kem atlie về cho con dùng, dùng đc 1 tháng mà thấy càng lúc càng nổi nhiều hơn, chẳng thuyên giảm chút nào, nhiều hơn nữa chứ.


Giờ con tuyệt vọng lắm rồi, mặt con nhìn cũng ko đến nỗi nào, mà mụn làm con xấu gấp bội. Con xin các cô giúp con ạ, chắc các cô cũng giốg như mẹ con, nhìn con cháu như vậy xót lắm nhỉ? Con có kèm theo ảnh.


Mong các cô giúp cô, vạn lần cám ơn!!!