Có mẹ nào trị nám bằng laser thành công chưa, cho em xin kinh nghiệm với ạ??
Chuyện của em nó dài như cuốn tiểu thuyết vậy các mẹ ạ. Tóm tắt lại thì thời xuân sắc em cũng ưa nhìn. Chẳng hiểu lúc ấy a dua theo bạn bè thế nào mà mới lớp 12 em học đòi dùng kem làm trắng da, dạng kem trộn có 5K 1 hộp thời năm 2006 các mẹ ạ. Ôi đúng là xong 1 hũ thì da em nó trắng như trứng gà bóc ấy.
Rồi đến thời sinh viên, làm thêm các kiểu, ngày ngày đội nắng mà em cũng quên mất tu dưỡng nhan sắc, cứ phơi mặt ra. Thế là da sạm lại, nám mọc thành từng mảng. Nói chung là “Thúy Kiều hóa Thúy Nở” trong chớp mắt ấy. Xong sinh viên nghèo làm gì có tiền. Em lại mua thêm vài hũ kem trị nám nhỏ bạn bán, nó quảng cáo là kem Nhật các kiểu cơ, lúc ấy mới học năm 3, kiếm được vài đồng bạc từ tiền phục vụ quán ăn mà cũng phải chắt chiu để mua, 330K 1 hũ ấy. Sau 2 hũ thì đúng là da hết nám, lại trắng bóc như thửa 18 ấy.
Thế nhưng xài đến hũ thứ 3 thì xong đời da em các mẹ ạ. Mụn nổi lên ầm ầm, da em trông mỏng lét, nhìn thấy vân xanh vân đỏ chằng chịt. Sau em tìm hiểu thì ra là kem trộn chứ kem Nhật gì đồ lừa đảo bạn bè @_@
Qua đoạn sinh viên, giờ em đi làm cũng gần 6 năm trời rồi. Tiền không nhiều nhưng cũng đủ để tu tạo nhan sắc. E cũng dùng đủ loại mỹ phẩm, đắt có rẻ có, cũng vài trăm đến 1 triệu. Thế nhưng nám nó cứ như có vòng đời trên mặt em ấy: hết – mọc lại đậm hơn – lan rộng hơn…
Năm ngoái em được nhỏ bạn mách nước, đi bắn laser. Trong vòng 3 tháng em đi 6 lần, xong về thấy da sáng hẳn ra, vết nám cũng dần biến mất, rồi em có dùng kem dưỡng để duy trì da. Thế nhưng chỉ đẹp được hơn tháng thì xuống sắc trầm trọng. Da sạm lại, nám mọc lên còn ác liệt hơn trước. Giờ da loang lổ không đều màu, nám với mụn, thâm thì cứ túc trực trên mặt ấy.
Có mẹ nào trị nám bằng laser thành công chưa ạ? Hay có cách nào trị nám triệt để không mách em với? Chứ em chạm mới chạm ngưỡng 30 mà đi với bạn người ta toàn tưởng chị chúng nó, khổ tâm lắm các mẹ ơi…
Đây là cận cảnh da mặt em đó các mẹ ơi, em mới chạm ngưỡng 30 mà trông nó già nua như 40 tuổi ấy...